Sau khi Arsenal cầm hòa Bayern Munich với tỷ số 2-2 tại Champions League, huấn luyện viên Mikel Arteta đã bày tỏ cảm xúc trái chiều. Nhà cầm quân 44 tuổi vừa tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng, vừa tự hào về các học trò.
Dù phải làm khách tại thánh địa của "Hùm xám", Arsenal vẫn nhập cuộc áp đảo. Chia sẻ sau trận đấu, ông thẳng thắn: “Chúng tôi chấp nhận một điểm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự hài lòng".
"Arsenal ra sân với mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng. Điều ấy được thể hiện rõ ngay từ đầu qua tâm lý thi đấu và cách toàn đội chủ động dồn ép, gây muôn vàn khó khăn cho Bayern. Chúng tôi kiểm soát thế trận trong 25 phút đầu và có bàn dẫn trước".
“Chấn thương của Bukayo là tổn thất lớn, nhưng Ebs vào sân và toàn đội vẫn giữ vững được thế trận. Đáng tiếc, ở đẳng cấp này, một sai số nhỏ cũng phải trả giá. Chúng tôi mắc lỗi phòng ngự sau quả phạt góc, và họ chỉ cần đúng hai đường chuyền để ghi bàn".
Dẫu vậy, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định ông vô cùng ấn tượng với tinh thần chiến đấu của "Pháo thủ": “Sau khi ghi bàn, các cầu thủ lập tức lao lên giành lại bóng để tiếp tục tấn công".
"Tinh thần ấy nói lên sự trưởng thành vượt bậc của Arsenal, đặc biệt khi nhìn vào cách Bayern Munich đè bẹp các đối thủ khác tại đây suốt vài năm qua. Đối đầu với một tập thể và huấn luyện viên đẳng cấp như vậy, tôi chỉ có thể dành những lời khen ngợi lớn nhất cho các học trò".
Sau khi chia điểm với Bayern Munich, Arsenal sẽ hướng sự chú ý sang cuộc chạm trán Everton tại Ngoại hạng Anh, diễn ra vào 21h ngày 24/10 theo giờ Việt Nam.













