
Chiến thắng 2-1 trước Fulham giúp Chelsea nối dài mạch phong độ tích cực, nhưng không trọn vẹn khi Malo Gusto dính chấn thương cơ và buộc phải rời sân ở những phút cuối. Hậu vệ phải 21 tuổi được thay thế bởi Tosin Adarabioyo trong bối cảnh Chelsea đang căng mình bảo vệ tỷ số mong manh tại Craven Cottage.
Gusto đã chơi 28 trận tại Premier League mùa này, góp công lớn vào hàng phòng ngự đứng thứ tư giải đấu về số bàn thua (40 bàn). Chỉ Arsenal, Manchester City và Liverpool thủng lưới ít hơn. Điều này càng trở nên ấn tượng khi thủ thành Robert Sanchez có nhiều trận không thực sự chắc chắn.
Sau trận, HLV Enzo Maresca cập nhật tình hình của Gusto:
“Đáng tiếc là đây không phải tin tốt. Đó là một vấn đề cơ bắp. Bạn có thể thấy trận gặp Ipswich, cậu ấy vào sân trong hiệp hai và thay đổi cục diện. Hôm nay cũng vậy. Cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi, và thật không may khi dính chấn thương kiểu này.”
Vài giờ sau, khi không khí trận đấu lắng xuống, Malo Gusto đã chia sẻ cảm xúc qua Instagram. Anh đăng loạt ảnh hành động kèm dòng chú thích:
"Tự hào về các chàng trai – chúng ta đã thể hiện tinh thần chiến đấu để giành một chiến thắng quan trọng. Thất vọng vì phải rời sân sớm – hy vọng không có gì nghiêm trọng... Chúng ta tiếp tục chiến đấu".
Chelsea hiện chưa đưa ra khung thời gian hồi phục cụ thể, nhưng hậu vệ người Pháp vẫn giữ tinh thần lạc quan, sẵn sàng trở lại trong giai đoạn quyết định của mùa giải.