Trong thời kì đỉnh của đỉnh, số lượng tạp chí in hình Becks nếu xếp chồng lên nhau có thể cao hơn tòa tháp Burj Khalifa ở Dubai. Số lượng các tờ báo đưa tin về Becks nếu đem đi tiêu hủy có thể thắp sáng toàn London trong một tuần. Những chiếc vô tuyến truyền hình bị hỏng vì mãi đưa tin Becks có thể chiếm phân nửa bãi rác thải công nghiệp khổng lồ ở Guiyu, Quảng Đông.
Nếu có cầu thủ sinh ra để trở thành nghệ sỹ, vũ công thì Beckham xuất hiện trên sân bóng với tư cách một họa sĩ chuyên nghiệp. Đôi chân anh là cây cọ, không trung là giấy nền, mỗi đường bóng là một nét vẽ thần kì với điểm dừng là mành lưới đối phương. Các tác phẩm của Becks trở thành danh họa. Những cú đá phạt của anh không biết đã đẩy bao nhiêu thủ môn rơi vào bất hạnh. Hiện chưa có thống kê chính xác số lượng hàng phòng ngự bị những đường chuyền của Becks xé tan.
Cựu đội trưởng tuyển Anh có cái chân phải hết sức kì diệu. Nếu yêu cầu Becks đá ba quả phạt gián tiếp, anh chắc chắn sẽ thành công cả ba, ba lần anh đá cùng một kiểu, bóng cắm thẳng vào một góc. Bất chấp các thủ môn đã biết trước nhưng mọi nổ lực cản phá chỉ là tuyệt vọng. Nhưng, có lúc anh cũng biết đá hỏng penalty để chôn vùi tên tuổi.
Nếu đến sân để xem Becks cầm bóng lướt qua hai ba cầu thủ đối phương, hoặc nhảy múa với trái bóng thì tất cả sẽ thất vọng. Cựu số 7 của Man Utd thích chuyền bóng đến phát điên, hễ chuyền không được là anh sút, mà sút không được thì anh cũng chẳng để đối phương cướp bóng. Becks hiện diện trên sân là khán giả có thể ngửi được hương vị của bàn thắng, và cảm giác nó sẽ đến bất kỳ lúc nào. Đẳng cấp như Becks mà không một mình tạo nên trận đấu thì một mình anh phá hủy nó. Không nhận thẻ thì thôi chứ khi nhận là phải thẻ đỏ. Trầm lặng là bản tính của Becks nhưng khi cần nổi nóng, anh nổi nóng khẩn cấp.
Beckham đẹp trai. Vì đẹp trai chẳng có gì sai nên khi kết hợp với sự xuất sắc trên sân cỏ, anh trở thành siêu sao. Khi Victoria bước vào cuộc đời Becks, anh từ siêu sao trở thành một hiện tượng xã hội. Thời điểm Becks rời Old Trafford để chuyển đến Bernabeu, anh từ hiện tượng xã hội trở thành biểu tượng truyền thông. Cựu cầu thủ Man Utd đôi lần xuất hiện trên truyền hình mà người ta quên mất anh là một cầu thủ bóng đá. Có 10 người trông thấy Becks thì 5 người ngộ nhận anh là diễn viên điện ảnh, 3 kẻ ngỡ anh là siêu mẫu, 2 tên còn lại tưởng anh là ngôi sao ca nhạc. Còn tất cả những diễn viên điện ảnh, siêu mẫu, và ngôi sao ca nhạc sẽ chạy về nhà, đóng sầm cửa lại, rồi tự hoài nghi sắc đẹp của mình trước gương.
Ngày xưa, mọi quảng cáo chạy trốn Becks, bây giờ, tất cả nhãn hàng sẽ chết nếu không được Becks nhận lời quảng cáo. Bởi cái gì ở Beckham cũng có thể mê hoặc người khác. Chân của cựu cầu thủ Man Utd, trong khoảnh khắc bóng chết có thể làm thay đổi trận đấu. Nụ cười của anh làm bao cô gái suy tim cấp tính. Kiểu tóc của anh trở thành mốt thời trang. Ngực của anh dùng để đổ nhớt Castrol. Thậm chí khi mí mắt Becks bị rách vì “giày bay”, cả thế giới như muốn xé rách mí mắt của mình. Khối kẻ bắt đầu ghét Sir Alex. Nhưng cam đoan, trước đó rất nhiều phụ nữ đã không ưa gì Victoria.
Bất chấp ngoài kia ai vì Becks mà bán cả hành tinh. Anh vẫn ăn ngon, ngủ khỏe, lui tới một số nơi của đàn ông, và làm chuyện vẫn thường thấy của ngôi sao: gây ra scandal. Những mối tình vụng trộm từ xó bếp đến văn phòng của Becks nếu có thể viết thành tiểu thuyết, nó sẽ là vơ-đét của toàn thế giới. Kẻ viết sẽ nổi tiếng nhanh hơn cả J.K. Rowling, người mua sẽ nắm trong tay bí mật của phân nửa thế giới. Vinh hạnh ngay cả Wikileaks cũng chào thua.
Nhưng sau những lần ấy, Becks vẫn thể hiện trách nhiệm tuyệt vời với gia đình. Qua bao sóng gió, Becks và Vic vẫn là cặp đôi hoàn hảo, bất chấp cuộc đời buộc ta biết thêm một số cặp đôi hoàn cảnh.
Trên đời chẳng có thứ gì vô hình mà hữu hình như thời gian. Nó âm thầm đánh gục tất cả, dù muốn hay không con người cũng bị khuất phục. Becks chia tay sân cỏ nhưng anh chẳng khác gì ngày xưa, vẫn đẹp trai, vẫn lịch lãm, vẫn nam tính. Nếu có thì chính là anh biết làm xót xa hàng triệu con tim bằng những giọt nước mắt của mình.
Chia tay Becks. Chia tay cầu thủ đã vượt qua ngoài ranh giới của một vận động viên thể thao. Cảm ơn anh đã mang lại cho bóng đá một thế giới quan mới, những khái niệm mới. Nhưng cũng không quên trách anh, vì đã cướp đi một nửa linh hồn của biết bao nhiêu người.
Nếu có cầu thủ sinh ra để trở thành nghệ sỹ, vũ công thì Beckham xuất hiện trên sân bóng với tư cách một họa sĩ chuyên nghiệp. Đôi chân anh là cây cọ, không trung là giấy nền, mỗi đường bóng là một nét vẽ thần kì với điểm dừng là mành lưới đối phương. Các tác phẩm của Becks trở thành danh họa. Những cú đá phạt của anh không biết đã đẩy bao nhiêu thủ môn rơi vào bất hạnh. Hiện chưa có thống kê chính xác số lượng hàng phòng ngự bị những đường chuyền của Becks xé tan.
![]() |
| David Beckham. |
Cựu đội trưởng tuyển Anh có cái chân phải hết sức kì diệu. Nếu yêu cầu Becks đá ba quả phạt gián tiếp, anh chắc chắn sẽ thành công cả ba, ba lần anh đá cùng một kiểu, bóng cắm thẳng vào một góc. Bất chấp các thủ môn đã biết trước nhưng mọi nổ lực cản phá chỉ là tuyệt vọng. Nhưng, có lúc anh cũng biết đá hỏng penalty để chôn vùi tên tuổi.
Nếu đến sân để xem Becks cầm bóng lướt qua hai ba cầu thủ đối phương, hoặc nhảy múa với trái bóng thì tất cả sẽ thất vọng. Cựu số 7 của Man Utd thích chuyền bóng đến phát điên, hễ chuyền không được là anh sút, mà sút không được thì anh cũng chẳng để đối phương cướp bóng. Becks hiện diện trên sân là khán giả có thể ngửi được hương vị của bàn thắng, và cảm giác nó sẽ đến bất kỳ lúc nào. Đẳng cấp như Becks mà không một mình tạo nên trận đấu thì một mình anh phá hủy nó. Không nhận thẻ thì thôi chứ khi nhận là phải thẻ đỏ. Trầm lặng là bản tính của Becks nhưng khi cần nổi nóng, anh nổi nóng khẩn cấp.
Beckham đẹp trai. Vì đẹp trai chẳng có gì sai nên khi kết hợp với sự xuất sắc trên sân cỏ, anh trở thành siêu sao. Khi Victoria bước vào cuộc đời Becks, anh từ siêu sao trở thành một hiện tượng xã hội. Thời điểm Becks rời Old Trafford để chuyển đến Bernabeu, anh từ hiện tượng xã hội trở thành biểu tượng truyền thông. Cựu cầu thủ Man Utd đôi lần xuất hiện trên truyền hình mà người ta quên mất anh là một cầu thủ bóng đá. Có 10 người trông thấy Becks thì 5 người ngộ nhận anh là diễn viên điện ảnh, 3 kẻ ngỡ anh là siêu mẫu, 2 tên còn lại tưởng anh là ngôi sao ca nhạc. Còn tất cả những diễn viên điện ảnh, siêu mẫu, và ngôi sao ca nhạc sẽ chạy về nhà, đóng sầm cửa lại, rồi tự hoài nghi sắc đẹp của mình trước gương.
Ngày xưa, mọi quảng cáo chạy trốn Becks, bây giờ, tất cả nhãn hàng sẽ chết nếu không được Becks nhận lời quảng cáo. Bởi cái gì ở Beckham cũng có thể mê hoặc người khác. Chân của cựu cầu thủ Man Utd, trong khoảnh khắc bóng chết có thể làm thay đổi trận đấu. Nụ cười của anh làm bao cô gái suy tim cấp tính. Kiểu tóc của anh trở thành mốt thời trang. Ngực của anh dùng để đổ nhớt Castrol. Thậm chí khi mí mắt Becks bị rách vì “giày bay”, cả thế giới như muốn xé rách mí mắt của mình. Khối kẻ bắt đầu ghét Sir Alex. Nhưng cam đoan, trước đó rất nhiều phụ nữ đã không ưa gì Victoria.
Bất chấp ngoài kia ai vì Becks mà bán cả hành tinh. Anh vẫn ăn ngon, ngủ khỏe, lui tới một số nơi của đàn ông, và làm chuyện vẫn thường thấy của ngôi sao: gây ra scandal. Những mối tình vụng trộm từ xó bếp đến văn phòng của Becks nếu có thể viết thành tiểu thuyết, nó sẽ là vơ-đét của toàn thế giới. Kẻ viết sẽ nổi tiếng nhanh hơn cả J.K. Rowling, người mua sẽ nắm trong tay bí mật của phân nửa thế giới. Vinh hạnh ngay cả Wikileaks cũng chào thua.
Nhưng sau những lần ấy, Becks vẫn thể hiện trách nhiệm tuyệt vời với gia đình. Qua bao sóng gió, Becks và Vic vẫn là cặp đôi hoàn hảo, bất chấp cuộc đời buộc ta biết thêm một số cặp đôi hoàn cảnh.
Trên đời chẳng có thứ gì vô hình mà hữu hình như thời gian. Nó âm thầm đánh gục tất cả, dù muốn hay không con người cũng bị khuất phục. Becks chia tay sân cỏ nhưng anh chẳng khác gì ngày xưa, vẫn đẹp trai, vẫn lịch lãm, vẫn nam tính. Nếu có thì chính là anh biết làm xót xa hàng triệu con tim bằng những giọt nước mắt của mình.
Chia tay Becks. Chia tay cầu thủ đã vượt qua ngoài ranh giới của một vận động viên thể thao. Cảm ơn anh đã mang lại cho bóng đá một thế giới quan mới, những khái niệm mới. Nhưng cũng không quên trách anh, vì đã cướp đi một nửa linh hồn của biết bao nhiêu người.
Lờ Hờ Dờ |
00:00 30/11/-0001















