Quả bóng vàng đã không còn đúng nghĩa…
Thưở sơ khai, tạp chí France Football đưa ra giải thưởng Quả bóng vàng để tôn vinh những cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất trong năm. Danh hiệu này chỉ dành cho những nhà báo ở Lục địa già bình chọn.
![]() |
| FIFA đã gia hạn thời gian bầu chọn Quả bóng vàng vì C.Ronaldo |
Sau này, giải thưởng đã mở rộng, đối tượng đoạt giải trên toàn thế giới, Tới năm 2010, Quả bóng vàng trở thành danh hiệu có “quy mô toàn thế giới” sau khi FIFA “thâu tóm” (xác lập cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA). Cần nhấn mạnh, quy mô toàn thế giới ở đây không chỉ nằm ở đối tượng đoạt giải mà còn ở phạm vi bình chọn.
Giờ đây, không chỉ nhà báo ở châu Âu mà là toàn thế giới. Bên cạnh đó là những HLV trưởng, đội trưởng ĐTQG. Đối tượng được bầu chọn tăng lên hàng trăm người. Tuy nhiên, điều đó vô tình đã bước lùi cho giải thưởng danh giá này.
Trên thực tế, không hẳn những người tham gia bầu chọn đều hiểu biết sâu rộng về bóng đá (đặc biệt là những người ở quốc gia kém phát triển về bóng đá). Bên cạnh đó, giải thưởng này đã nảy sinh ra tình trạng “cuồng gà nhà”. Chẳng hạn như lá phiếu của Martin Skrtel (đội trưởng Slovakia) chọn đồng đội Luis Suarez hay Mario Yepes (đội trưởng Colombia) chọn người đồng hương Falcao.
Chính vì vậy, cuộc bầu chọn trên đã dẫn tới tình trạng hỗn loạn, không đánh giá đúng thực tế những gì đã diễn ra.
Ai phá được thế thống trị của Messi, C.Ronaldo?
Như đã nói ở trên, rõ ràng, Messi, C.Ronaldo chính là những cầu thủ luôn chiếm ưu thế trong mọi cuộc đua giành Quả bóng vàng. Họ là những người xuất sắc nhất trong nhiều năm qua, tạo ảnh hưởng rất lớn về truyền thông.
![]() |
| C.Ronaldo đã chiến thắng nhờ giới truyền thông? |
Thế nên, mới có chuyện, năm nay, dù Messi không quá nổi trội (vì chấn thương liên miên) nhưng Messi cũng có số phiếu nhiều hơn so với Franck Ribery, người hùng trong cú ăn 3 của Bayern Munich.
Tương tự là C.Ronaldo. Ở trường hợp này, có thể nhấn mạnh chi tiết cho thấy sự khôn ngoan của FIFA, đó là rời ngày chốt sổ bầu chọn Quả bóng vàng tới sau lượt trận play-off giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển (C.Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ trong 2 trận play-off này).
Nhiều người cho rằng, đó là động thái “xin lỗi” của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter sau vụ “chọc ngoáy” C.Ronaldo ở Hội nghị Oxford. Có thể thấy, bản thân FIFA cũng mượn tay truyền thông để thực hiện mục đích của mình.
Bản thân phía Real Madrid cũng biết cách mượn sức mạnh truyền thông để giúp “ngôi sao” lớn nhất của họ “đỡ tủi thân” sau 4 năm chứng kiến Messi đăng quang. Trong thời gian ngắn, hàng loạt những người Real Madrid xuất hiện trên mặt báo để kêu gọi sự ủng hộ cho C.Ronaldo. Trong đó, HLV Ancelotti đòi biểu tình nếu CR7 không đoạt QBV, Mourinho đã gọi đó là tội ác… Hay mới đây, đồng đội cũ của “siêu sao” người Bồ Đào Nha, Rio Ferdinand hứa sẽ khỏa thân nếu như C.Ronaldo không đoạt giải.
Tất cả vô tình đã tạo thành làn sóng truyền thông mạnh mẽ, tác động lớn trên toàn thế giới. Trên thực tế, C.Ronaldo và Messi đã bỏ xa Ribery trong cuộc bầu chọn của HLV trưởng và đội trưởng ĐTQG.
Cụ thể, nếu tính riêng phiếu bầu của HLV trưởng: CR7 được 456 điểm, Messi: 402 điểm, Ribery: 314 điểm. Tính riêng phiếu bầu của đội trưởng ĐTQG: C.Ronaldo được 510 điểm, Messi: 438 điểm, Ribery: 289 điểm.
Trong khi đó, Ribery chỉ về nhất ở cuộc bầu chọn từ các nhà báo với 524 điểm (C.Ronaldo: 399 điểm, Messi: 365 điểm). Rõ ràng, đây là thiệt thòi quá lớn của Ribery.
Trên thực tế, 6 Quả bóng vàng gần đây đều vinh danh hai “ngôi sao” Messi và C.Ronaldo (Messi: 4, C.Ronaldo: 2). Trong khi đó, cũng có những cái tên nổi bật, được xem là ứng cử viên sáng giá như Ribery, Sneijder, Iniesta, Xavi… nhưng tất cả đều “lực bất tòng tâm”.
Có thể thấy, ảnh hưởng của truyền thông trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng là quá lớn. Tới lúc này, nhiều người đang đoạt câu hỏi rằng: Liệu chăng đây là giải thưởng Quả bóng vàng danh giá hay là cuộc chiến của truyền thông?
















