Góc nhìn: Deschamps phải vá hàng thủ

16:16 Chủ nhật 17/11/2013

Cánh cửa dự vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil của ĐT Pháp đang rất nhỏ khi họ bị đối thủ Ukraine đánh bại với tỷ số 0-2 ở lượt đi. Dù 90 phút lượt về vẫn còn ở phía trước để giúp thầy trò Deschamps sửa chữa những sai lầm nhưng trước khi nghĩ về việc đánh bại đối thủ để dành vé đi tiếp, toàn đội phải tập trung vào nhiệm vụ cải thiện hàng thủ.

Xét về tương quan lực lượng thì Ukraine không phải là đối thủ xứng tầm so với Pháp nhưng vào thời điểm hiện tại thì mọi chuyện đã khác. Những chú “Gà trống” đang trải qua một thời kỳ vô cùng khó khăn ở các giải đấu lớn dù đội hình luôn có các ngôi sao hàng đầu thế giới. Với Paul Pogba, Samir Nasri hay Franck Ribery…trong đội hình luôn giúp người hâm mộ tự tin hướng tới World Cup 2014 tại Brazil. Dẫu vậy, hàng thủ đá phá nát tất cả trước một Ukraine chơi hết sức khoa học.

Bước vào trận đấu, người Pháp đã chọn cách chơi tấn công với dàn ngôi sao đồng đều. Trong khi đội nhà lại tỏ ra thận trọng khi bố trí đội hình thấp nhằm triển khai lối đá phòng ngự phản công. Chính điều đó giúp khung thành của Pyatov được đảm bảo một cách tuyệt đối. Và với những Paul Pogba, Samir Nasri hay Franck Ribery… không bất ngờ khi đội khách là những người có thời gian kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Thế nhưng thứ họ cần là bàn thắng lại không thể đến. Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hàng thủ đã khiến Pháp trả giá đắt. Ảnh: Internet

Sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng về đội khách với sự cơ động đến từ hàng tiền vệ. Nhưng đội chủ nhà cũng không hề kém cạnh khi liên tiếp tổ chức các pha tấn công bất công bất ngờ hướng về khung thành thủ môn Lloris. Cần phải nói thêm, hàng tiền đạo của ĐT Pháp vẫn là nỗi thất vọng trong các tình huống tấn công của đội chủ nhà trong thời gian lớn của trận đấu. Hàng công gây thấy vọng trong khi hệ thống bảo vệ trước khung thành của thủ môn Lloris lại mắc những sai lầm chết người khiến Pháp phải trả giá đắt. Và chuyện gì đến cũng đã phải đến, Ukraine đã ghi được 2 bàn thắng vào các phút 61 và 83 do công lần lượt của Zozulya và Yarmolenko.

Phút thứ 61, hàng phòng ngự của Pháp chơi quá hớ hênh và ngay lập tức họ phải trả giá. Xuất phát từ nỗ lực đột phá của Konoplyanka, Edmar bật qua cho Zozulya đang băng lên nhận bóng rồi nhẹ nhàng dứt điểm hạ thủ môn Lloris. 1-0 cho Ukraine. Trong tình huống đó, lỗi trực tiếp thuộc về hậu vệ phải Debuchy khi anh không kèm được Zozulya. Nhận lấy bàn thua, Pháp nhanh chóng đẩy cao đội hình thi đấu nhằm kiếm bàn quân bình tỷ số. Thế nhưng khi mà hàng công chưa kịp tìm được đến mành lưới của đội nhà thì hàng thủ tiếp tục chơi mơ ngủ giúp Ukraine có được bàn thắng thứ 2. Bắt nguồn từ tình huống phòng ngự có phần nghiệp dư của trung vệ Koscielny, trọng tài đã cho đội bóng áo vàng được hưởng quả phạt 11m và tiền đạo Yarmolenko lại khiến thủ môn đội khách vào lưới nhặc bóng lần thứ 2 vào phút 83.

Rõ ràng, ĐT Pháp đã thua trong một trận cầu mà hàng thủ đã mắc quá nhiều sai lầm. Chưa dừng lại ở đó, vào phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2, trung vệ hiện đang khoác áo CLB Arsenal tiếp tục là tâm điểm khi anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 khiến Pháp còn chơi với 10 người. Thực tê, bộ tứ vệ của HLV Deschamps gồm Debuchy, Abidal, Koscielny và Evra đều chơi tệ như nhau khi không có sự hỗ trợ cần thiết hay nhiều lần bỏ vị trí hết sức đáng trách.

Đúng là công việc của HLV Deschamps vào lúc này rất nặng nề. Ngoài việc giúp đội bóng của ông giành chiến thắng cách biệt để nuôi hy vọng đi tiếp thì nhiệm vụ cải thiện hàng thủ được cho cực kỳ quan trọng. Đơn giản, trước khi nghĩ đến việc ghi hơn 2 bàn thắng vào lưới Ukraine thì hàng thủ của Pháp phải chơi tập trung tránh để thủng lưới thêm. Hơn nữa , tình hình trung vệ chủ chốt Koscielny không thể thi đấu vì thẻ đỏ khiến nhiệm vụ đó càng trở nên khó khăn.
Tấn Việt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục