Câu chuyện xảy ra với người Anh, chính xác hơn là Roy Hodgson, như một tấn bi kịch, buộc họ phải nhanh chóng, dũng cảm, thực hiện một cuộc cải cách mạnh mẽ. Cuộc cải cách mà ở đó, người ta sẽ phải lựa chọn giữa thành công và sự phát triển bề vững.
![]() |
| Thế hệ trẻ Anh không thiếu tài năng nhưng ít được mạnh dạn sử dụng. |
Giới truyền thông nước Anh lấy bài học của người Đức làm ví dụ nhưng chính họ cố tình tảng lờ đi những vấn đề xứ sở sương mù đang đối mặt. Hodgson, vì sức ép từ nhiều phía, bắt buộc phải thành công, ít nhất là giành tấm vé đến Brazil. Điều này khiến cho tất cả những trận đấu của đội tuyển Anh đều quan trọng. Quan trọng đến mức, họ không dám đưa ra những thử nghiệm. Hoặc nếu có, mọi quyết định của Hodgson đều mang tính… thời vụ.
Ví dụ, ngày hôm qua, báo chí Anh nhắc nhiều đến phong độ của Steven Gerrard và Frank Lampard ở trận đấu với Montenegro. Thậm chí, có người còn đặt câu hỏi, phải chăng 2 cầu thủ này không còn giá trị sử dụng trong vòng 1 năm nữa. Hoặc “đến lúc Hodgson phải tìm người thay thế Gerrard và Lampard”. Ở đây, cũng xin nói luôn, nước Anh có người thay thế được 2 trụ cột của đội tuyển Anh trong vòng gần 1 thập kỷ qua. Tuy nhiên, Ross Barkley, 19 tuổi, cầu thủ khả dĩ nhất có thể thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ (theo đúng sở trường) liệu có đủ sức gánh vác trọng trách ấy hay không?
Một bằng chứng khác, cũng ở trận đấu với Montenegro, cặp trung vệ của đội tuyển Anh, Phil Jagielka và Gary Cahill cũng thi đấu không được chắc chắn. Lý do mà người Anh đưa ra rất đơn giản, vì 2 anh này thiếu kinh nghiệm. Cụ thể, tổng số lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia của họ mới là 42 lần. Trong khi, số lần mang trên mình màu áo đội tuyển quốc gia là của John Terry và Rio Ferdinand là 159, hơn gần gấp 4 lần. Đặt vấn đề này ra để thấy, người Anh bảo thủ rất coi trọng “kinh nghiệm”. Chỉ có điều, chính những người Anh, đặt câu hỏi về Gerrard và Lampard cũng là những người đưa ra con số. Nói như báo giới, đây là nghịch lý, là “bi kịch” của bóng đá xứ sở sương mù lúc này. Khi họ không dám (hoặc chưa dám) thực hiện một cuộc cải cách mạnh mẽ. Cho dù, lựa chọn kinh nghiệm chẳng đem lại cho người Anh thành công nào đáng kể. Ngoài trừ một vài trận đấu đem lại niềm vui (thắng Montenegro) nhưng vẫn có vấn đề, cho báo chí mổ xẻ...
![]() |
| Những lão tướng như Gerrard vẫn phải "cày ải" trên tuyển. |
Cứ cho rằng đội tuyển Anh sẽ lọt vào VCK World Cup 2014 nhưng từ nay cho đến lúc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra, Hodgson không còn nhiều thời gian. Bởi vì trong vòng 1 năm tới đây, người Anh chắc chắn sẽ không thể giải bài toán lực lượng. Từ đó dẫn đến một loạt những hệ quả khác, từ sự xáo trộn về con người. Khi chẳng ai dám chắc Jagielka, năm nay 27 tuổi, sẽ duy trì được phong độ cũng như Gerrard và Lampard. Cho đến lối chơi của đội tuyển Anh, cũng vì sự lấn cấn trong việc “xáo trộn” về mặt nhân sự mà ra cả.
Bi kịch chính là ở chỗ đấy!
















