George Weah: Viên “kim cương đen” của bóng đá châu Phi

02:04 Thứ hai 13/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Cho đến tận bây giờ, các đại diện châu Phi vẫn chỉ là kẻ chọc gậy bánh xe ở các sân chơi lớn của bóng đá thế giới. Những ngôi sao của lục địa đen vẫn xuất hiện ngày càng nhiều, họ đạt được vô số danh hiệu tập thể cao quý, nhưng dường như vẫn có một cái gì đó khiến tầm của những Drogba, Eto'o,… chưa thể sánh với George Weah được.

Đến nay, Weah vẫn là người đầu tiên và duy nhất của bóng đá châu Phi đạt được danh hiệu cao quý Quả bóng Vàng châu Âu vào năm 1995. Dù cho những Drogba, E’too,… được xem là những siêu sao với khả năng săn bàn cự phách cùng với đó là việc đoạt được danh hiệu Champions League đầy danh vọng nhưng danh hiệu đó vẫn nằm ngoài tầm với và vẫn chỉ là ước ao đối với “voi rừng” hay “báo đen” và chắc chắn cả sự nghiệp họ cũng không bao giờ có được.

Khởi nghiệp ở vị trí thủ môn nhưng số phận không cho anh dùng đôi găng tay để bảo vệ khung thành mà làm nhiệm vụ ngược lại là xé toang mành lưới đó. Và chính quyết định giã từ vị trí thủ thành để lên thi đấu ở hàng tấn công đã đưa Weah vào hàng huyền thoại bất tử của bóng đá châu Phi mà tầm ảnh hưởng của ông còn vượt ra bên ngoài bóng đá.

Những năm tháng đầu tiên khi bước vào sự nghiệp, G.Weah gắn chặt mình với bóng đá Pháp cũng như đa số nhiều cầu thủ châu Phi khác thời đó. Lần lượt trong 7 năm ở Monaco hay PSG, cầu thủ người Liberia này đều chứng tỏ được tài năng và đẳng cấp của mình. Ở Weah có sự khéo léo thiên bẩm vừa mang chất dũng mãnh thường có của bóng đá châu Phi, cả 2 hòa trộn vào ngôi sao sinh năm 1966 này làm anh khác biệt với mọi ngôi sao châu Phi khác thời đó, chính là chơi bóng bằng cả đôi chân và cái đầu.

Dù không thi đấu ở vị trí cao nhất, nhưng Weah vẫn chứng tỏ được mình là tay săn bàn cự phách khi ghi được 47 bàn thắng tại Ligue 1 cho Monaco sau 4 mùa. Sau đó, Weah chuyển sang PSG và tiếp tục gặt hái được thành công tiêu biểu nhất là chức vô địch Ligue 1 mùa giải 1993-1994 với Weah là nhân tố chính. Tuy nhiên, tên tuổi của Weah chỉ thực sự được nâng tầm khi đến với AC Milan. Chính Rossoneri là đội bóng đưa Weah lên đỉnh cao danh vọng dù đội bóng vốn không phải là “mảnh đất lành” với các ngôi sao châu Phi.

“King” Weah đã làm BLĐ AC Milan không phải thất vọng khi bỏ ra 6,9 triệu euro để chiêu mộ anh về sân San Siro. Weah đã góp phần không nhỏ giúp AC Milan đoạt được 2 chức vô địch Serie A 1994-1995 và 1998-1999 đây vốn là thời điểm mà Juventus sở hữu đội hình cực kỳ hùng mạnh và xưng bá nước Ý.

Đặc biệt hơn, Quả bóng Vàng châu âu 1995 mà Weah giành được sau những màn trình diễn đỉnh cao và cống hiến của anh thực sự là mốc son chói lọi cho Weah và cả bóng đá châu Phi bởi chưa từ đó đến nay danh hiệu này vẫn chỉ là chuyện nội bộ giữa châu Âu và Nam Mỹ.

G.Weah chứng minh rằng tấm áo số 9 mà Marco Van Basten để lại ở AC Milan anh mặc không hề “rộng”.

Càng khâm phục Weah hơn nếu biết rằng ông từng một thời hy sinh và lo chu toàn tất cả cho cả ĐTQG Liberia nhỏ bé của ông. Ở vòng loại World Cup 2002, Weah gần như cáng đáng tất cả vừa là GĐKT, vừa là huấn luyện viên trưởng và cũng vừa là đội trưởng xỏ giày ra sân để làm đầu tàu cho các đồng đội.

Chưa hết, Weah còn là nhà tài trợ cho ĐTQG khi chi tiền vé máy bay ở những trận Liberia đi đá sân khách hay mua vé để những cầu thủ thi đấu xa trở về phục vụ quê nhà. Đáng tiếc rằng, ở VL World Cup năm ấy, Liberia kém Nigieria đúng 1 điểm và ngậm ngùi nhìn “đại bàng xanh” giành vé tới Hàn Quốc, Nhật Bản. Bản thân Weah do đó cũng chưa một lần được tham dự 1 VCK World Cup, một thiệt thòi không nhỏ cho ngôi sao được xem là lớn nhất “lục địa Đen” này.

Dẫu sau với những gì đã làm được, Weah xứng đáng có một chỗ đứng trang trọng trong ngôi đền huyền thoại của bóng đá châu Phi. Trong danh sách FIFA 100 mà Pele bình chọn cũng có tên của “viên kim cương” đen này. Rất lâu nữa, người ta vẫn sẽ còn mãi nhắc đến tên anh như một người mở ra chương mới, kỉ nguyên mới cho bóng đá châu Phi.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục