Hành trình thăng trầm của Forlan
Forlan là một bản hợp đồng thất bại dưới thời Sir Alex, chuyển tới từ Independiente sang đội chủ sân Old Trafford với nhiều kì vọng (anh đã gây ấn tượng mạnh bởi khả năng săn bàn với tổng cộng 41 bàn ghi trong 90 trận dù còn rất trẻ), Diego Forlan không thể tái hiện phong độ ấy với thành tích nghèo nàn chỉ 17 bàn sau 98 trận, mặc dù không ít lần được trao cơ hội đá chính. Lúc vừa chuyển tới Manchester Untied, anh thậm chí đã tịt ngòi 18 trận liên tiếp, ngay cả những tiền vệ công khi 18 trận liên tiếp tịt ngòi cũng có thể bị đánh giá là kém cỏi, chưa nói đến một tiền đạo cắm như Forlan.
![]() |
| Diego Forlan, Ảnh: Internet |
Và điều gì tới cũng phải tới, Forlan cuối cùng phải chuyển tới Villareal và ở đây tài năng của anh mới được bộc lộ hết. Anh đã ghi tới 25 bàn ở La Liga mùa đó và giành danh hiệu Pichini ngay trước mũi những ngôi sao của Real Madrid hay Barcelona. Forlan chuyển sang Atletico Madrid năm 2007 và thậm chí có tỉ lệ ghi bàn còn khủng khiếp hơn cả Villareal, anh đã nã tổng cộng 97 bàn thắng vào những đối thủ của Atletico, là nhân tố chủ chốt trong mùa giải mà đội bóng này đã giành Europa League.
Sau một mùa giải không mấy thành công cùng Inter Milan (chỉ ghi được 2 bàn sau 18 trận) Forlan chuyển tới một nơi yên bình hơn là Brazil khi anh đầu quân cho Internacional nhưng ngạc nhiên thay tại nơi này anh lại tỏa sáng rực rỡ. Anh đã ghi tới 21 bàn chỉ sau 16 trận chơi cho đội bóng Brazil và đang là chân sút hàng đầu của đội bóng này. Đó chính là lí do anh được liên hệ bởi Westham và cuộc phiêu lưu có thể sẽ một lần nữa tới với ngôi sao đã luống tuổi này.
Cố lên Forlan, anh làm được đấy!
Giấc mơ của Forlan được dự World Cup một lần nữa có lẽ sẽ là động lực chính khiến anh quay trở lại Premier League. Dẫu biết rằng anh đã 34 tuổi, dẫu biết rằng ngoại hạng Anh là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới, hãy cứ hi vọng đi Forlan, viễn cảnh anh một lần nữa giúp đội bóng quê hương của mình tại Brazil năm sau thật là đẹp và Forlan có lẽ không tiếc sức mình để đóng góp một phần thôi, dù là nhỏ hay chỉ mang ý nghĩa tinh thần cho đống đội ở trên sân.
Có lẽ không ai quên “ngôi sao muốn” Di Natale vẫn có thể ghi bàn tại Euro 2012 khi anh đã 35 tuổi, vẫn có thể trở thành vua phá lưới Serie A khi đã 32, 33 và hi vọng những điều tương tự sẽ tới với Forlan.















