
Federico Gatti, trung vệ trụ cột của Juventus, đã chính thức xác nhận Napoli và HLV Antonio Conte từng tiếp cận anh trong kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, ngôi sao 27 tuổi cho biết việc từ chối lời mời từ nhà vô địch Serie A là một quyết định “không hề khó khăn”, bởi anh chọn đi theo tiếng gọi của trái tim.
Gatti hiện là một trong những cầu thủ được CĐV Juventus yêu mến nhờ lối chơi máu lửa và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Cách đây không lâu, anh đã ký hợp đồng mới kéo dài tới tháng 6/2030, khẳng định vai trò quan trọng trong kế hoạch dài hạn của “Bà đầm già”.
Tuy nhiên, ngay đầu mùa hè, Napoli – nhà đương kim vô địch Serie A – đã bất ngờ gửi đề nghị chiêu mộ. HLV Antonio Conte và Giám đốc Giovanni Manna đều thể hiện rõ mong muốn đưa Gatti về sân Diego Armando Maradona. Với triết lý bóng đá giàu sức mạnh và kỷ luật, Conte đánh giá Gatti là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ Napoli.
Dù vậy, trung vệ người Italia đã nhanh chóng khước từ. Chia sẻ từ trại huấn luyện của Juventus, Gatti nói: "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tương lai của mình ở đây. Rất vui khi nhận được sự quan tâm từ một HLV hàng đầu như Conte và một giám đốc giàu năng lực như Manna. Tôi rất cảm kích khi họ thực sự nỗ lực để đưa tôi đến Napoli. Nhưng tôi đã đi theo con tim. Juventus là gia đình, Turin là nhà, tôi trưởng thành ở đây. Quyết định này thực sự rất dễ dàng."
Juventus vừa tham dự FIFA Club World Cup, nơi họ dừng bước ở vòng 16 đội. Lịch thi đấu dày đặc khiến quá trình chuẩn bị trước mùa giải bị ảnh hưởng, và với Gatti, mọi thứ còn khó khăn hơn khi anh mới hồi phục chấn thương.

Trung vệ 27 tuổi đã bỏ lỡ giai đoạn cuối mùa trước do gãy xương mác, buộc phải nghỉ thi đấu suốt 3 tháng rưỡi. Gatti thừa nhận quá trình trở lại không hề đơn giản: "Tôi đang cảm thấy tốt hơn, nhưng thật sự rất khó khăn vì thể trạng vẫn chưa hoàn hảo. Tôi cần thời gian để tìm lại phong độ. May mắn là tôi đã tập luyện trở lại gần hai tuần qua, đang ‘nạp nhiên liệu’ cho cơ thể, nhưng tôi vẫn cần thêm vài trận đấu để bắt nhịp."
Quyết định ở lại của Gatti không chỉ thể hiện sự trung thành, mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng của Juventus. Dưới thời HLV Igor Tudor, đội bóng thành Turin đang hướng tới mục tiêu trở lại đỉnh cao Serie A và tiến sâu ở Champions League. Sự hiện diện của một trung vệ bản lĩnh, am hiểu đội bóng như Gatti sẽ là điểm tựa lớn cho hàng thủ, nhất là khi Juventus tiếp tục duy trì lối chơi đề cao tính tổ chức và chắc chắn.
Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng biến động, việc một cầu thủ chủ động gắn bó dài hạn với CLB, bất chấp lời mời hấp dẫn từ đối thủ cạnh tranh, là điều không thường xuyên xảy ra. Với Gatti, Juventus không chỉ là nơi thi đấu, mà còn là mái nhà nuôi dưỡng sự nghiệp và đam mê của anh.
Mùa giải 2025/26 hứa hẹn sẽ đầy thử thách với “Bà đầm già”. Nếu Gatti sớm lấy lại phong độ sau chấn thương, anh sẽ tiếp tục là "lá chắn thép" nơi hàng phòng ngự, góp phần giúp Juventus hiện thực hóa giấc mơ chinh phục danh hiệu.