
Newcastle United đang trải qua một mùa hè đầy biến động khi kỳ chuyển nhượng 2025, vốn được kỳ vọng là bước đệm để họ tiếp tục chinh phục Champions League, lại biến thành một “ác mộng”. Từ việc "hụt" hàng loạt mục tiêu đến khủng hoảng liên quan tới Alexander Isak, “Chích Chòe” đang rơi vào tình trạng chênh vênh.
Ngay khi mở cửa thị trường, Giám đốc Thể thao Paul Mitchell rời đi, để lại khoảng trống lớn trong bộ máy quản lý. Kết quả là Dean Huijsen chọn Real Madrid, Chelsea giành Liam Delap và Joao Pedro, MU có Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và chuẩn bị đón Benjamin Sesko, còn Hugo Ekitike bị Liverpool “nẫng” vào phút chót.
Tâm điểm chú ý lúc này là Alexander Isak. Tiền đạo người Thụy Điển công khai mong muốn rời CLB và không tham gia tour du đấu tiền mùa giải. Liverpool từng gửi đề nghị 110 triệu bảng nhưng Newcastle kiên quyết giữ giá 150 triệu bảng.
Chia sẻ về vấn đề này, Eddie Howe thẳng thắn: “Rõ ràng lúc này chúng tôi không thể để Isak tham gia cùng đội. Cậu ấy vẫn ở đây, tất nhiên cậu ấy có tương lai ở Newcastle. Chúng tôi muốn Isak trở lại, nhưng tình huống phải phù hợp để điều đó xảy ra”.
Ba tuần cuối của kỳ chuyển nhượng sẽ là khoảng thời gian quyết định. Newcastle cần gấp một trung vệ, một tiền vệ và ít nhất một tiền đạo, hoặc hai nếu Isak ra đi. Những cái tên như Yoanne Wissa hay Marc Guehi vẫn nằm trong tầm ngắm, nhưng không dễ để thành công. Dù kết quả ra sao, mùa hè này đã phơi bày một vấn đề nghiêm trọng: Newcastle thiếu một bộ máy quản lý chuyển nhượng đủ mạnh để cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.