
Lý do chính khiến anh chuyển đến Sân vận động Diego Armando Maradona vào năm ngoái là để được làm việc cùng HLV Conte một lần nữa, sau những trải nghiệm cùng nhau tại Inter.
"Conte luôn cố gắng thúc đẩy để tôi cống hiến hết mình," Lukaku nói. "Ông ấy có thể cứng rắn, nhưng cũng rất dịu dàng, tùy thuộc vào thời điểm, và đó luôn là sức mạnh lớn nhất của ông ấy."
"Chúng tôi ở đây để làm việc và mục tiêu là chiến thắng. Tôi sẽ cống hiến mọi thứ cho đội bóng này. Giờ đây một mùa giải mới bắt đầu, chúng tôi sẽ làm lại từ đầu và muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn."
Đã có những nghi ngờ lớn rằng Conte sẽ ra đi sau khi Napoli nâng cao chiếc cúp Serie A, giống như cách ông đã làm trước đây tại Inter. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán căng thẳng với Chủ tịch Aurelio De Laurentiis cùng lời hứa về những khoản đầu tư lớn trên thị trường chuyển nhượng đã thuyết phục vị HLV này ở lại.
"Tôi chưa bao giờ sợ ông ấy sẽ rời đi. Thực tế là ông ấy đã ở lại," Lukaku khẳng định. "Chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu và chứng minh rằng chúng tôi đã trưởng thành. Chúng tôi đang có một giai đoạn tiền mùa giải tốt, nhưng sẽ có rất nhiều đội chiến đấu cho danh hiệu Scudetto đến phút cuối cùng. Tôi kỳ vọng một trận chiến tuyệt vời."
Bản hợp đồng mới lớn nhất của Napoli chính là Kevin De Bruyne, dù anh đến theo dạng chuyển nhượng tự do từ Manchester City. Đây là một sự kết hợp như mơ đối với hai tuyển thủ Bỉ.
"Mối quan hệ của tôi với anh ấy không chỉ dựa trên bóng đá, mà là ở mức độ con người. Chúng tôi biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ, mới 13 tuổi, ra mắt trong cùng một năm và sự nghiệp của chúng tôi gần như song hành cùng nhau," Lukaku giải thích.
"Giờ đây tôi rất vui mừng khi được thi đấu cùng De Bruyne mỗi ngày. Điều này trước đây chỉ thực sự xảy ra dưới thời Jose Mourinho ở Chelsea khi cả hai chúng tôi còn trẻ. Chúng tôi thậm chí còn sống chung trong một căn hộ."
Không có gì bí mật khi chính Lukaku đã giúp thuyết phục De Bruyne chọn Napoli làm điểm đến tiếp theo, tạo nên mối lương duyên thú vị giữa Serie A với các cầu thủ Bỉ.