Bên cạnh Shaw, Ugarte là cầu thủ bị CĐV Man Utd chỉ trích.
Manchester United tiếp tục gây thất vọng lớn khi nhận thất bại 0-3 trước Manchester City ngay tại Etihad, khiến làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ bùng nổ dữ dội. Nhiều cổ động viên Quỷ Đỏ yêu cầu HLV Ruben Amorim lập tức loại bỏ hai cái tên bị xem là “tội đồ” của trận đấu: Luke Shaw và Manuel Ugarte.
Trong trận derby Manchester, đoàn quân của Amorim gần như không tạo ra được bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào. Phil Foden mở tỷ số cho Man City bằng pha đánh đầu chuẩn xác, trước khi Erling Haaland khép lại ngày thi đấu chói sáng với cú đúp. Đáng chú ý, bàn thắng thứ hai của Haaland đến từ sai lầm nghiêm trọng của Luke Shaw, khi hậu vệ người Anh chuyền bóng thẳng vào chân đối phương, tạo điều kiện để chân sút Na Uy dễ dàng lập công.
Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Amorim ở hiệp hai không mang lại hiệu quả, thậm chí khiến đội hình Man United trở nên mất cân bằng. Trong 20 phút cuối trận, Man City liên tục khoét sâu vào hàng thủ đối phương và hoàn toàn có thể ghi thêm nhiều bàn nếu tận dụng tốt hơn.
Sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội tràn ngập những lời chỉ trích nhắm vào Luke Shaw và Manuel Ugarte. Một người hâm mộ bức xúc viết: “Ugarte và Luke Shaw là một nỗi xấu hổ.” Một tài khoản khác gay gắt: “Chắc chắn Amorim phải biết ông không thể tiếp tục để Ugarte đá chính nữa.” Không ít fan còn cho rằng Luke Shaw chỉ được ra sân vì thuận chân trái, bất chấp phong độ sa sút kéo dài.
Thất bại này khiến áp lực đè nặng lên HLV Ruben Amorim, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về tương lai của nhiều cầu thủ. Với sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã cạn dần, việc Shaw và Ugarte bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát ở các trận tới có thể chỉ còn là vấn đề thời gian.














