Bước vào trận đấu dưới bầu không khí cuồng nhiệt được tạo ra bởi hàng vạn khán giả chủ nhà, Bồ Đào Nha chủ động dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Mexico mới là những người nhập cuộc máu lửa hơn với các pha dứt điểm liên tiếp từ ngoài vòng cấm hòng phủ đầu đối phương.
Sự vượt trội về chất lượng nhân sự nhanh chóng giúp đại diện châu Âu lấy lại thế trận. Bruno Fernandes trở thành trạm trung chuyển bóng đắc lực, liên tục tung ra những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương. Phút 13, cơ hội bằng vàng đến với Joao Felix nhưng cú tâng bóng điệu nghệ của anh lại rơi trúng nóc lưới.
Sức ép tiếp tục được đội khách gia tăng dữ dội khiến hệ thống phòng ngự Mexico bộc lộ sai lầm. Đáng tiếc nhất là tình huống đệm bóng dội cột dọc của Goncalo Ramos ở phút 26 dù trước mặt anh chỉ còn là khung thành trống rỗng.
Khép lại hiệp một, Bồ Đào Nha áp đảo hoàn toàn với 61% thời lượng kiểm soát bóng. Dẫu vậy, sự vô duyên của các chân sút khiến họ không thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng. Trong khi đó, đội chủ nhà đành hài lòng với lối chơi phòng ngự phản công dưới điều kiện thời tiết vô cùng oi ả.
Ngay khi bước sang hiệp hai, ban huấn luyện hai đội đã thực hiện hàng loạt sự xáo trộn đội hình nhằm thử nghiệm nhân sự. Điểm nhấn đáng chú ý không đến từ các pha bóng đẹp mắt mà lại xuất phát từ những tình huống va chạm quyết liệt trên sân.
Chỉ ít phút sau khi được tung vào sân, Pedro Neto đã có pha tranh chấp nảy lửa với Jesus Gallardo ở phút 54. Trọng tài ngay lập tức phải can thiệp để làm nguội những cái đầu nóng của đôi bên. Hệ quả là cả hai cầu thủ đều phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ vị vua áo đen.
Về cuối trận, tốc độ được đẩy lên mức cao trào khi cả hai chiến tuyến đều khao khát tìm kiếm cú đấm quyết định định đoạt số phận. Lần lượt Armando Gonzalez bên phía Mexico và Joao Cancelo của Bồ Đào Nha đều bỏ lỡ những pha đánh đầu cận thành mười mươi.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại một màn so tài đầy tốc độ nhưng lại thiếu đi thứ gia vị quan trọng nhất là bàn thắng. Đội tuyển Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ cần phải tinh chỉnh lại thước ngắm cho hàng công nếu muốn chinh phục các mục tiêu lớn. Về phần mình, đội chủ nhà hoàn toàn có quyền tự hào với một thế trận phòng ngự kỷ luật trước đối thủ trên tầm.
Kết quả chung cuộc: Mexico 0-0 Bồ Đào Nha














