Edgar Davids chia tay sân cỏ: Cả anh nữa cũng bỏ chúng ta đi...

11:06 Thứ tư 01/01/2014

(TinTheThao.com.vn) - Gần 23 năm chinh chiến tứ phương, trải qua đủ mọi thăng trầm, Edgar Davids cuối cùng cũng đã nói lời giã biệt với sự nghiệp quần đùi áo số.

Người hâm mộ đã quá quen thuộc hình ảnh một cầu thủ da màu, luôn phải mang cặp kính đen do mắc bệnh tăng nhãn áp, với mái tóc uốn lọn dài đậm chất nghệ sĩ, cùng dáng người thấp đậm nhưng chơi bóng đầy máu lửa và tận hiến. Anh là Edgar Davids. Một chiến binh thép đích thực. Davids là một trong những tiền vệ trụ xuất sắc nhất ở thế hệ của mình. Mẫn cán, xông xáo và sẵn sàng lao vào những trận địa khó khăn. Mạnh mẽ, quyết liệt, liều lĩnh và sẵn sàng ăn thua đủ với đối phương trên sân đấu.

Những thước phim về Davids vô cùng sống động và có sức sống mãnh liệt, xóa đi hoàn toàn lớp bụi thời gian. Davids, dù đá tiền vệ trụ, nhưng sở hữu một nền tảng kỹ thuật tuyệt vời, chơi bóng đầu óc chứ không thiên về sức mạnh như biết bao cầu thủ đá ở vị trí này. Và khi cần, anh sẵn sàng dùng sức mạnh để khắc chế đối thủ.

Edgar Davids quen thuộc với hình ảnh về cặp kính đen cùng mái tóc uốn lọn dài. Ảnh: Internet.

Người chiến binh ấy là một sản phẩm hoàn hảo của lò Ajax Amsterdam trứ danh. Anh cũng chính là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của thế hệ Ajax siêu cường vào giữa thập niên 90 thế kỷ trước. Nhưng đỉnh cao của anh là khoảng thời gian tuyệt vời cùng Juventus, với vô vàn các danh hiệu lớn nhỏ.

Tài năng của Davids thì không cần bàn cãi thêm. Thế nhưng, nhược điểm của anh chính là tính khí lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Chính vì lẽ ấy mà trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã phải nhận vô số thẻ phạt. Nhưng khi đó, anh mới thực sự là chính anh, một Davids có phần dị biệt, lặng lẽ riêng đơn, không lẫn vào đâu được giữa làng túc cầu.
Có lẽ, với Davids, bóng đá là tình yêu lớn hơn tất thảy. Anh luôn chiến đấu hết mình vì niềm đam mê, tận hiến với công việc một cách vô điều kiện. Đã có lúc anh quyết định treo giày, nhưng rồi lại quay lại thảm cỏ xanh. Davids tiếp tục chiến đấu, mặc cho gánh nặng tuổi tác bám dưới chân anh, kéo anh dần rời xa khỏi thế giới bóng đá. Barnet, đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của Davids, dù chỉ đá ở hạng nghiệp dư nước Anh, nhưng chính là nơi ghi dấu những khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng của huyền thoại người Hà Lan này.

Sau biết bao trăn trở và cả những dằn vặt, Davids đã nén lòng nói lời chia tay với bóng đá sau gần 23 năm vần vũ bên quả bóng tròn. Sự nghiệp lẫy lừng của anh đã chính thức khép lại. Cả anh nữa cũng rời bỏ chúng ta đi. Và chỉ còn lại đây những tiếng nấc nghẹn ngào, vì kể từ đây hình ảnh về người đàn ông thấp đậm, với cặp kính đen cùng mái tóc uốn lọn dài kia sẽ chỉ còn là hoài niệm…

Hồng Thắm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục