Ecuador 1-0 Uruguay: Vỡ mộng tại Quito

09:46 Thứ bảy 12/10/2013

Mọi kỳ vọng vào khả năng Uruguay sẽ san phẳng Quito đã tan thành mây khó. Ecuador vẫn thể hiện phong độ quá tốt tại “đất chết” này để vượt qua Uruguay với tỷ số 1-0.

Như đã cảnh báo trước trận đấu, Ecuador rất mạnh mỗi khi thi đấu trên sân nhà ở Quito (thắng 6, hòa 1). Một lần nữa, điều đó lại được chứng minh trong trận đấu ngày hôm qua.


Mặc dù xuất phát với đội hình mạnh nhất với những gương mặt ưu tú như Cavani, Luis Suarez (sau đó là Forlan) nhưng Uruguay gần như “chết cóng” ở độ cao hơn 2.800 mét trên mực nước biển ở Quito.

Bầu không khí loãng ấy đã khiến sức lực của các cầu thủ Uruguay suy giảm khá nhiều, ảnh hưởng tới lối chơi của đội tuyển này. Trong cả trận đấu, lối chơi của đội bóng áo Xanh da trời khá mờ nhạt.

Bàn thắng duy nhất của Ecuador tới từ tình huống mà những cầu thủ Uruguay đã không theo nổi Valencia, để cầu thủ này thoải mái bứt tốc và tung ra cú căng ngang quyết định cho Montero lập công ở phút 30.

Thành công của Ecuador ở trận đấu này là họ biết hướng trận đấu theo ý mình, nhờ nền tảng thể lực vượt trội.

Với kết quả này, Ecuador gần như đã có vé chính thức tham dự World Cup. Hiện tại, họ đang có cùng 25 điểm như Chile, hơn Uruguay 3 điểm. Chỉ cần lượt đấu cuối, Ecuador và Chile “bắt tay nhau” trong trận đối đầu trực tiếp, mọi nỗ lực của Uruguay sẽ trở thành vô nghĩa.

Dù sao, Cavani và các đồng đội cũng phải chiến đấu để giữ vé play-off, nơi mà họ sẽ đụng độ với đại diện châu Á, Jordan.

Đội hình thi đấu:

Ecuador: Dominguez; Carlos Paredes, Jorge Guagua, Frickson Erazo, Walter Ayovi; Segundo Castillo, Cristian Noboa, Antonio Valencia; Jefferson Montero (Renato Ibarra 82), 13-Enner Valencia (Joao Rojas 70), Felipe Caicedo

Uruguay: Muslera; Gimenez, Lugano, Diego Godin, Maximiliano Pereira (Diego Forlan 65); Gargano (Alejandro Silva 71), Fucile, Arevalo Rios, Rodriguez (Gaston Ramirez 77); Edinson Cavani, Luis Suarez

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục