Có vẻ như không còn là dạng tin đồn thổi nữa. Vậy là hơn 15 năm ròng rã kể từ khi Juventus đến thi đấu với ĐT Việt Nam ở Hàng Đẫy mới có một CLB thuộc loại máu mặt đến nước ta thi đấu.
Dù Arsenal mùa này có vẻ như… nát tan khi những ngôi sao thực sự của họ đã rơi rụng rất nhiều nhưng vẫn còn đó rất nhiều “fan” của Arsenal và “Giáo sư” Wenger nồng nhiệt chào đón.
Một câu hỏi thật cũ nhưng luôn xuất hiện đầu tiên: Tiền đâu mà xài “dữ” vậy trong lúc thời buổi khó khăn thế này?
Tiền đâu ra, giờ này cũng… chưa chắc đã quan trọng.
Nhất là khi tạp chí Forbest nổi tiếng đã công bố thông tin đầy tự hào: Lần đầu tiên Việt Nam có tỷ phú… đô-la. Phải nói là tỷ phú đô-la, chứ nếu là tỷ phú VNĐ thì… đầy đường. Người ở phố cổ Hà nội bán 2m2 đất trở thành tỷ phú luôn.
Người được vinh danh ấy là ông Phạm Nhật Vượng. Nên nhớ trên cả thế giới hiện nay có hơn 1400 tỷ phú (USD). Theo Forbest, ông Vượng đứng vị trí 974 trong danh sách với 1,5 tỷ USD tài sản , chủ yếu nhờ 53% cổ phần trong Vingroup.
Tất nhiên vẫn có sự trùi sụt bởi khố tài sản 1,5 tỷ USD tính theo giá trị cổ phiếu và Forbest cũng không nói ông Vượng nợ ngân hàng bao nhiêu.
Nói đến tỷ phú đô-la, hẳn nhiều người còn nhớ câu chuyện về một vụ mất trộm đình đám cách đây 7-8 năm.
Một ngày tháng 10/2005, có một người tên là Lê Quốc Hồ - tự xưng là nhà sư trình báo mất 35 tỷ USD (ba nhăm tỷ đô-la) sau khai lại là mất “chỉ có” 2,5 tỷ USD. Báo chí ầm ỹ, người dân ngơ ngác không hiểu một người dân thường lại lắm tiền đến thế và không thể giải thích sao 2,5 tỷ USD lại bị “khuân đi” dễ dàng như bị gạo đến vậy.
Kết luận sau này là ông Lê Quốc Hồ hoang tưởng bịa ra con số trên (dù cũng trưng được ra mấy trăm ngàn USD thật). Ông bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt rồi chết trong tù hơn 1 năm sau vì bệnh tật.
Ông Nhật Vượng giàu thật, chứ không phải kiểu giàu tưởng tượng. Ông này không liên quan gì nhiều đến thể thao hay bóng đá nhưng người em của ông Phạm Nhật Vũ – từng được biết đến nhiều trong cuộc tranh chấp bản quyền bóng đá V.L eague giữa AVG và VPF.
Chuyện Arsenal hay chuyện về người giàu nhất Việt Nam cũng chẳng liên quan nhiều ngoại trừ: Số tiền của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng “gần” mua được CLB Arsenal. Chỉ cách đây vài ngày, một nhóm các ông chủ Ả rập đã chốt giá mua đứt Arsenal với giá đúng 1,5 tỷ bảng bất chấp thành tích trồi sụt của CLB này.
Nếu ông Vượng muốn, có thể sở hữu cả Arsenal để… chơi. Tất nhiên là chẳng bao giờ có chuyện thế rồi.
Ngay cả khi giả sử ông Vượng có thích Arsenal thật thì cũng phải biết “nể” một người rất giàu khác là ông Đoàn Nguyên Đức – người được cho là “người” Việt Nam thân thiết với Arsenal nhất”.
Cuối năm 2011, ông Đức – Phó chủ tịch VPF kiêm Chủ tịch HAGL còn “thề” sẽ là tỷ phú USD muộn nhất vào năm 2014. Tất nhiên, suy thoái về bất động sản rồi thị trường chứng khoán mất ổn định khiến khối tài sản của ông Đức bị suy giảm khá nhiều, song “ước nguyện” tỷ phú USD cũng không phải quá xa vời.
Thế thì đừng hỏi tiền đâu mà rước Arsenal sang Việt Nam khi mà nhà có điều kiện, có những tỷ phú đô-la.
Dù Arsenal mùa này có vẻ như… nát tan khi những ngôi sao thực sự của họ đã rơi rụng rất nhiều nhưng vẫn còn đó rất nhiều “fan” của Arsenal và “Giáo sư” Wenger nồng nhiệt chào đón.
Một câu hỏi thật cũ nhưng luôn xuất hiện đầu tiên: Tiền đâu mà xài “dữ” vậy trong lúc thời buổi khó khăn thế này?
![]() |
| Bầu Đức đi đầu trong việc đưa Arsenal sang Việt Nam (Ảnh: Hà Thành) |
Tiền đâu ra, giờ này cũng… chưa chắc đã quan trọng.
Nhất là khi tạp chí Forbest nổi tiếng đã công bố thông tin đầy tự hào: Lần đầu tiên Việt Nam có tỷ phú… đô-la. Phải nói là tỷ phú đô-la, chứ nếu là tỷ phú VNĐ thì… đầy đường. Người ở phố cổ Hà nội bán 2m2 đất trở thành tỷ phú luôn.
Người được vinh danh ấy là ông Phạm Nhật Vượng. Nên nhớ trên cả thế giới hiện nay có hơn 1400 tỷ phú (USD). Theo Forbest, ông Vượng đứng vị trí 974 trong danh sách với 1,5 tỷ USD tài sản , chủ yếu nhờ 53% cổ phần trong Vingroup.
Tất nhiên vẫn có sự trùi sụt bởi khố tài sản 1,5 tỷ USD tính theo giá trị cổ phiếu và Forbest cũng không nói ông Vượng nợ ngân hàng bao nhiêu.
Nói đến tỷ phú đô-la, hẳn nhiều người còn nhớ câu chuyện về một vụ mất trộm đình đám cách đây 7-8 năm.
Một ngày tháng 10/2005, có một người tên là Lê Quốc Hồ - tự xưng là nhà sư trình báo mất 35 tỷ USD (ba nhăm tỷ đô-la) sau khai lại là mất “chỉ có” 2,5 tỷ USD. Báo chí ầm ỹ, người dân ngơ ngác không hiểu một người dân thường lại lắm tiền đến thế và không thể giải thích sao 2,5 tỷ USD lại bị “khuân đi” dễ dàng như bị gạo đến vậy.
Kết luận sau này là ông Lê Quốc Hồ hoang tưởng bịa ra con số trên (dù cũng trưng được ra mấy trăm ngàn USD thật). Ông bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt rồi chết trong tù hơn 1 năm sau vì bệnh tật.
Ông Nhật Vượng giàu thật, chứ không phải kiểu giàu tưởng tượng. Ông này không liên quan gì nhiều đến thể thao hay bóng đá nhưng người em của ông Phạm Nhật Vũ – từng được biết đến nhiều trong cuộc tranh chấp bản quyền bóng đá V.L eague giữa AVG và VPF.
Chuyện Arsenal hay chuyện về người giàu nhất Việt Nam cũng chẳng liên quan nhiều ngoại trừ: Số tiền của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng “gần” mua được CLB Arsenal. Chỉ cách đây vài ngày, một nhóm các ông chủ Ả rập đã chốt giá mua đứt Arsenal với giá đúng 1,5 tỷ bảng bất chấp thành tích trồi sụt của CLB này.
Nếu ông Vượng muốn, có thể sở hữu cả Arsenal để… chơi. Tất nhiên là chẳng bao giờ có chuyện thế rồi.
Ngay cả khi giả sử ông Vượng có thích Arsenal thật thì cũng phải biết “nể” một người rất giàu khác là ông Đoàn Nguyên Đức – người được cho là “người” Việt Nam thân thiết với Arsenal nhất”.
Cuối năm 2011, ông Đức – Phó chủ tịch VPF kiêm Chủ tịch HAGL còn “thề” sẽ là tỷ phú USD muộn nhất vào năm 2014. Tất nhiên, suy thoái về bất động sản rồi thị trường chứng khoán mất ổn định khiến khối tài sản của ông Đức bị suy giảm khá nhiều, song “ước nguyện” tỷ phú USD cũng không phải quá xa vời.
Thế thì đừng hỏi tiền đâu mà rước Arsenal sang Việt Nam khi mà nhà có điều kiện, có những tỷ phú đô-la.
Song An |
00:00 30/11/-0001















