Dư âm Anh-Ba Lan: Lo ngại từ sự chậm chạp và già cỗi

08:10 Thứ tư 16/10/2013

Tuyển Anh đã giành chiến thắng 2-0 trước Ba Lan đồng thời giành vé dự World Cup 2014. Nhưng đằng sau thành tích đó vẫn có những lo ngại.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV trưởng tuyển Anh Roy Hodgson thốt lên: "Tôi đã chết 1.000 lần trong trận đấu với Ba Lan". Dù giành thắng lợi chung cuộc nhưng tuyển Anh vẫn bộc lộ vấn đề lớn ở khu vực trung tuyến.

Rất may, sự tỏa sáng của các cá nhân ở những vị trí khác đã phần nào bù đắp được hạn chế trên. Dưới đây là những điểm nhấn lớn nhất trận đấu tại Wembley rạng sáng nay (16/10).

Rooney trở lại phong độ thời World Cup 2010

Lần cuối người hâm mộ được chứng kiến Rooney thi đấu tưng bừng như thế này đã cách đây 3 năm. Trước khi World Cup 2010 khởi tranh, gã Shrek thậm chí còn được xếp ngang hàng với Cristiano Ronalo và Lionel Messi trong cuộc đua tới những danh hiệu cá nhân.

Rooney ghi bàn thắng mang tính chất sinh tử với người Anh trong trận hạ Ba Lan.

Tuy nhiên, chấn thương cùng việc bị vắt kiệt sức tại M.U đã khiến Rooney đánh rơi phong độ ở tuyển Anh. 6 tháng sau đó, anh còn gây sốc với việc đòi rời khỏi Old Trafford.

Hiện tại, Rooney đã và đang trở lại mạnh mẽ. Anh là đầu tàu ở cả M.U lẫn đội tuyển Anh và xứng đáng 100% với vị trí đó. Những bàn thắng liên tiếp, lối chơi đồng đội và nhiệt huyết của Rooney một lần nữa là nguồn cảm hứng đem lại thành công cho tuyển Anh. Sẽ không bất ngờ nếu anh tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Tam sư tại Brazil mùa hè năm sau.

"Diễn viên đóng thế" Townsend và Baines rực sáng

Họ không phải những lựa chọn hàng đầu ở hai biên của tuyển Anh. Tuy nhiên, vấn nạn chấn thương cùng sự sụt giảm phong độ của các trụ cột Tam sư đã giúp họ có cơ hội bước lên sàn diễn.

Townsend, một cầu thủ 22 tuổi, với cú nã đại bác vào lưới Montenegro ngay trong trận ra mắt đã chứng minh điều đó. Ở lượt trận cuối vòng bảng rạng sáng nay, cầu thủ thuộc biên chế Tottenham tiếp tục phát huy sự năng nổ và quyết đoán, trở thành điểm sáng khu trung tuyến của Tam sư.

Baines thi đấu vững vàng và chắc chắn bên hành lang cánh trái.

Cùng với Townsend, Leighton Baines đem lại sự cân bằng cho đội quân dưới trướng Roy Hodgson bất chấp sự vắng mặt của Ashley Cole. Khả năng lên công về thủ một cách toàn diện, sự chững chạc trong lối chơi giúp Baines dễ dàng vô hiệu hóa thủ quân đồng thời là ngòi nổ quan trọng bên phía Ba Lan - Blaszczykowski.

Hai cầu thủ này đã phản ánh một thực tế hiếm thấy ở tuyển Anh lúc này: Chiều sâu lực lượng.

Hàng tiền vệ già cỗi và thiếu tốc độ

Gerrard đã ghi bàn trong trận gặp Ba Lan. Nhưng không thể coi đó là dấu hiệu cho thầy anh vẫn ở thời đỉnh cao phong độ. Tốc độ bứt phá và khả năng tranh chấp của lão tướng 33 tuổi đã hạn chế đi rất nhiều. Có lẽ Gerrard chỉ thực sự nguy hiểm ở những tình huống cố định sở trường.

Người đá cặp với Gerrard là Michael Carrick (và sau đó là Lampard) lại càng chậm chạp và xoay sở chậm. Việc tuyển Anh đang "thở" bằng các lão tướng ở giữa sân một lần nữa cho thấy sự chậm trễ trong chuyển giao thế hệ. Sau 1 thập kỷ, người Anh vẫn chưa thể yên tâm với lớp hậu bối của Lampard, Gerrard.

Carrick có kinh nghiệm nhưng thiếu sức bật và sự an toàn ở giữa sân.

Rõ ràng, nếu muốn tiến xa tại World Cup, nơi có những địch thủ mạnh hơn nhiều so với Ukraine, Montenegro hay Ba Lan, tuyển Anh cần quyết liệt hơn trong việc thay máu lực lượng và kiến thiết nên lối chơi xung quanh những người trẻ trung và táo bạo hơn.

Trung Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục