Đội tuyển Iceland: Vui gì như hôm nay

09:52 Thứ năm 17/10/2013

(TinTheThao.com.vn) - Trước đây, mỗi khi nhắc đến Iceland thì người ta nghĩ ngay đến một đất nước mà đến 99% tên người có đuôi “son” hoặc “sen”, đất nước của những ngọn núi hùng vỹ, những ngọn núi lửa cháy âm ỉ luôn trong trạng thái có thể phun trào bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây, nhắc đến Iceland, người ta còn biết đến họ thông qua bóng đá khi mà đội tuyển quốc gia nước này vừa tạo nên một cột mốc lịch sử.

Đó là việc Iceland vừa xuất sắc giành vé dự vòng play-off nhằm tranh suất đến World Cup 2014 sau khi cầm hoà chủ hoà Na Uy 1-1 ở lượt trận cuối cùng. Iceland xếp thứ 2 bảng E, sau Thuỵ Sỹ, với 17 điểm và hiệu số +2. Nếu theo dõi kỹ hành trình ở vòng loại này của Iceland thì thành quả ngày hôm nay mà họ giành được hoàn toàn không do may mắn.

Iceland vừa xuất sắc giành vé dự vòng play-off nhằm tranh suất đến World Cup 2014

Nếu trước đây, nhắc đến bóng đá Iceland thì giỏi lắm người ta chỉ biết mỗi cái tên Eidur Gudjohnsen, người từng một thời chinh chiến dưới màu áo của những đội bóng nổi tiếng như Chelsea hay Barcelona. Còn bây giờ, không chỉ có “một” Gudjohnsen mà còn “nhiều” Gudjohnsen khác nữa. Họ là Gylfi Sigurdsson (Tottenham), Aron Gunnarsson (Cardiff), Kolbeinn Sigthorsson (Ajax)…Tất cả đều là những trụ cột của Iceland ở thời điểm này.

Có thể nói, Iceland đã có những tiến bộ vượt bậc. Từ chỗ một đội bóng làng nhàng bỗng chốc trở thành một tập thể đầy khó chịu. Trong thành công vừa qua của Iceland không thể không nhắc đến Lars Lagerback. Vị chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm này chính là kiến trúc sư trưởng xây dựng nên lối chơi hiện tại của đội bóng. Iceland càng ngày càng trở nên biết tuân thủ kỷ luật lối chơi, chứ không phải là một đội bóng hồn nhiên như trước nữa.

Và cũng chính Lagerback đã hiến kế cho Liên đoàn bóng đá Iceland (KSI) về việc đổi mới lại hệ thống thi đấu các giải chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo trẻ, tích cực học hỏi các nền bóng đá tiên tiến và có những hoạch địch chiến lược lâu dài. Từ những thay đổi đó, bóng đá Iceland đã thực sự chuyển mình, và việc giành vé đá play-off tranh suất dự World Cup là thành quả đầy khích lệ.

Loạt trận play-off sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Hiện tại, vẫn chưa biết đối thủ của Iceland là ai, nhưng điều đó với họ chẳng quan trọng nữa. Bởi vì đi đến được đoạn đường này đã là thành công rồi, và cho dù đối thủ có là Bồ Đào Nha hay Pháp đi chăng nữa thì chắc chắn Iceland cũng sẽ chơi quên mình, như đúng những gì mà họ đã thể hiện trước đó.

Quả bóng vốn tròn mà, và biết đâu Iceland sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình.

Diệp Xưa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục