4ngày trước, Mario Goetze đã toả sáng trong vai trò mới trên hàng tấn công của đội tuyển Đức, đó là tiền đạo cắm. Đối với người hâm mộ có thể việc đó chỉ dừng lại ở việc tiền vệ của Dortmund thi đấu rất đa năng, kể cả ở vị trí không phải sở trường. Nhưng từ góc nhìn của giới chuyên môn, đây lại là giải pháp hữu hiệu dành cho Cỗ xe tăng Đức tại thời điểm này (hoặc là cả sang năm).
![]() |
Lý do? Hiện tại người Đức đang có vấn đề với vị trí trung phong cắm, khi Miroslav Klose quá già còn Mario Gomez... quá vô duyên. Vì thế, Goetze sẽ là người đóng vai chính trên hàng tấn công của đội tuyển Đức nếu Loew không tìm được cầu thủ thích hợp. Hoặc trong trường hợp đội tuyển Đức cần một sự thay đổi, lối chơi không có tiền đạo cắm cũng là phương án dự phòng cần thiết.
Trở lại với trận thắng 4-1 trên sân nhà của thầy trò Loew, ngoài sự toả sáng của Goetze trận thứ 2 liên tiếp với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 27, còn phải nói đến màn trình diễn ấn tượng của Marco Reus bằng một cú đúp vào lưới Kazakhstan. Điều quan trọng là tại trận lượt đi Julian Draxler và Lukas Podolski mới là những cầu thủ đá chính, trong khi Reus tưởng sẽ đánh mất vị trí vào tay 2 cầu thủ đang thi đấu với phong độ rất cao (Draxler và Podolski).
Nhưng, một lần nữa tiền vệ của Dortmund lại chứng tỏ được mình trong vai trò tiền vệ tấn công bên phía cánh trái, sau những lần được ra sân thi đấu, đặc biệt là tại VCK Euro 2012 diễn ra hồi mùa Hè năm ngoái. Nói cách khác, đây là sự khẳng định của Reus về khả năng sẽ thay thế Podolski ở VCK cúp thế giới diễn ra vào năm sau (nếu Đức giành vé đến Brazil).