Trận thua thảm trước Man City khiến Liverpool rơi tự do: họ đã thua bảy trong mười trận gần nhất trên mọi đấu trường. Chuỗi phong độ tệ hại đẩy nhà đương kim vô địch từ ngôi đầu Ngoại hạng Anh xuống vị trí thứ tám. Họ cũng bị Crystal Palace loại khỏi Carabao Cup và nhận thất bại tại Champions League.
Thua 0-1 trước Galatasaray chưa phải dấu chấm hết, nhưng Liverpool gần như không còn quyền mắc sai lầm nếu muốn bảo vệ chức vô địch quốc nội, bắt đầu từ trận tiếp Nottingham Forest tại Anfield hôm nay.
Trước cú sảy chân ở Etihad, Liverpool từng có hai màn trình diễn tích cực: thắng Real Madrid 1-0 ở Champions League và vượt qua Aston Villa 2-0 tại Ngoại hạng Anh, đều trên sân nhà. Van Dijk cho rằng những chiến thắng ấy cho thấy đội vẫn giữ được bản lĩnh, dù họ cần cải thiện nhiều điều.
Van Dijk chia sẻ: “Chúng tôi bước vào kỳ nghỉ đội tuyển với cảm xúc lẫn lộn. Thất vọng, chắc chắn rồi, vì cách Liverpool thua Man City. Nhưng cũng có sự khích lệ từ những gì diễn ra trước đó, với các chiến thắng quan trọng, xứng đáng trước Aston Villa và Real Madrid.”
“Chúng tôi không né tránh sự thật ở CLB này. Toàn đội biết phải cải thiện phong độ, và chỉ có thể làm điều đó bằng sự nỗ lực và đoàn kết. Tôi luôn tin vào chất lượng và tinh thần của đội, nhưng các cầu thủ phải thể hiện điều đó trên sân.”
Van Dijk nhấn mạnh toàn đội cần tập trung vào từng trận đấu một: “Liverpool biết những gì đang chờ phía trước trong vài tháng tới, nhưng hiện tại mục tiêu duy nhất là trận đấu kế tiếp. Chúng tôi chiến đấu vì chiến thắng, vì ba điểm và sẽ đi tiếp từ đó. Công việc khó khăn bắt đầu từ đây. Cứ để nó đến.”
Liverpool đang đối mặt với giai đoạn đầy thách thức, nhưng tiếng nói mạnh mẽ của Virgil van Dijk cho thấy toàn đội vẫn giữ tinh thần chiến đấu. Trận gặp Nottingham Forest sẽ là bước thử quan trọng để The Reds chứng minh họ đủ bản lĩnh đứng dậy và làm lại từ đầu.










