Dẫn trước là thắng?

15:42 Chủ nhật 30/06/2013

Trong bóng đá và kể cả một trận chung kết, rất khó để khẳng định đội nào ghi bàn dẫn trước sẽ là người giành chiến thắng. Chúng ta có thể kiểm định điều đó bằng cách nhớ lại các trận chung kết như CH Czech - Đức (Euro 1996), M.U - Bayern (Champions League 1998/99), Pháp - Italia (Euro 2000)… Tuy nhiên, với Confed Cup, với Brazil và Tây Ban Nha thì khác. Nếu bạn là người vươn lên dẫn trước, hãy chuẩn bị màn ăn mừng thật ấn tượng khi nâng Cúp đi là vừa.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Với người Tây Ban Nha, họ đang tự hào về chuỗi thành tích tuyệt vời, 16 trận không tỳ vết ở các giải đấu lớn từ sau trận ngã ngựa bất ngờ trước Thụy Sỹ. Tuy nhiên, ở đây chúng ta không bàn về tiqui-taca, về cái cách mà “La Roja” làm khổ đối phương khi giữ rịt lấy trái bóng một mình, hãy nói về tâm lý của họ. Những matador luôn tiếp cận trận đấu với ý nghĩ rồi sẽ có bàn thắng và quả thực, họ luôn làm được bằng một cách nào đó. Và khi ấy, trận đấu coi như khép lại. 15/16 trận vừa nói ở trên, cộng thêm 20 trận đã đấu gần nhất, TBN luôn là đội có bàn dẫn trước. Đương nhiên, họ không thua.

TBN gục ngã trước Thụy Sỹ

Vậy trong trường hợp ngược lại, tức là để đối phương chọc thủng lưới khi TBN chưa kịp vươn lên, điều gì sẽ xảy ra? Họ chết chắc. Lật giở lại lịch sử và cũng tại Confed Cup chứ không phải giải đấu nào xa lạ, vào năm 2009. Thời điểm đó, trong trận bán kết, TBN bất ngờ bị Altidore của tuyển Mỹ chọc thủng lưới phút 27. Dù còn vô khối thời gian để sửa sai nhưng “La Roja” lại không làm được (phút 87 còn có lợi thế hơn người khi Bradley bị đuổi). Không những thế, họ còn để “Chú Sam” đưa thêm nhát kiếm kết liễu phút 74 để kết thúc câu chuyện.

Trận thua trước Thụy Sỹ trong trận mở màn World Cup 2010 cũng vậy. Dù vẫn còn 40 phút nữa để lội dòng nước ngược nhưng các học trò của Del Bosque đành bất lực, chấp nhận dành sức tranh đấu ở các trận tiếp theo. Từ đó đến nay, 4 trận thua và 2 trận hòa ở những lần giao hữu của TBN đều đến theo một kịch bản: Bị đối phương ghi bàn trước. Rõ ràng, mỗi khi để đối phương chiếm thế thượng phong, TBN chơi như gà mắc tóc. Những đường ban chuyền càng thêm rối rắm, đi bóng tối và bắt đầu sút ẩu, không dễ để họ thoát khỏi áp lực tâm lý đè nặng.

Còn Brazil, thật ra họ cũng chẳng khác gì (cứ xem trận CK Olympic năm ngoái với nòng cốt đang hiện diện ở tuyển QG hiện tại là đủ biết). Vậy nên Scolari mới “chữa bệnh” cho các học trò bằng cách xua họ tấn công như vũ bão trong 2 khoảng thời gian nhạy cảm hiệp 1 để nắm tiên cơ. Trong 4 trận tại Confed Cup đã qua, 2 lần họ làm được điều này (có bàn thắng trong khoảng 10 phút đầu tiên) và 2 lần khác ở 10 phút trước khi giờ nghỉ. Nếu Selecao làm tốt kế sách này, ngôi đầu sẽ thuộc về họ. Nên nhớ rằng trong lịch sử 8 trận chung kết Confed Cup đã qua (tính cả tiền thân giải đấu là King Fahd Cup), có tới 7 nhà vô địch lên ngôi khi ghi bàn dẫn trước.

T.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục