| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Thành London vẫn gọi tên anh
Sự nghiệp 18 năm của Hasselbaink là những nốt thăng trầm xen lẫn, là những gam màu sáng tối trong một bức tranh giàu màu sắc. Sinh ra ở vùng nghèo nhất của Cộng hòa Suriname, tuổi thơ của cậu bé Jimmy này là những trận đá bóng với chúng bạn khi hai bên tai đầy những tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, là khi những viên đạn lạc có thể cướp đi sinh mạng của lũ trẻ bất cứ lúc nào. Có lẽ vì thế mà Hasselbaink yêu bóng đá đến cuồng nhiệt và sống chết với môn thể thao này. Điều kiện thiếu thốn không thể xóa nhòa niềm tin bất diệt của chàng thanh niên Hasselbaink và đến năm 18 tuổi, cậu ghi danh vào Học viện bóng đá của CLB Telstar. Trước đó gia đình người Suriname này đã thực hiện một cú di cư thành công đến xử sở hoa Tulip.
Hasselbaink chẳng có gì khác ngoài… tài năng và đó là điều mà các HLV của Telstar nhanh chóng nhận ra. Thế nhưng khi ấy, một vị HLV của đội bóng này tấp tểnh chuyển đến AZ và ông ta đã bật mí với BLĐ AZ về những tố chất thiên tài mà Hasselbaink sở hữu. Vậy là chỉ cần 4 trận đấu trong màu áo Telstar, dù không ghi được bàn thắng nào nhưng cũng đủ làm bước đệm để anh chuyển đến chơi cho AZ. Sự nghiệp của Hasselbaink cũng nhờ vậy mà thăng tiến qua từng mùa giải. Mặc dù vậy, cũng phải đến những năm 96, 97 của thế kỷ trước thì các đội bóng lớn ở Premier League mới bắt đầu để mắt đến tiền đạo có những bước chạy nhanh như tốc độ ánh sáng này nhờ mùa giải bùng nổ với 20 bàn sau 23 trận đấu cùng CLB Boavista và giúp đội bóng lên ngôi vô địch Bồ Đào Nha.
![]() |
| Hasselbaink và cú volley để đời vào lưới M.U |
Chẵn 10 đội bóng Jimmy Floyd Hasselbaink đã đi qua, nhưng nơi anh để lại dấu ấn đậm nét nhất cũng như thành công nhất đương nhiên là Chelsea. Chỉ 4 năm thôi nhưng cái tên Hasselbaink đã đi vào lịch sử CLB chủ sân Stamford Bridge, trở thành niềm tự hào của người Tây London. Dẫu vậy, cái giá để The Blues sở hữu tay săn bàn cự phách này cũng chẳng hề rẻ chút nào, 15 triệu bảng trả cho Atletico Madrid mùa Hè năm 2000, một kỷ lục chuyển nhượng tại thời điểm đó trước khi Roman Abramovich đến và biến The Blues thành cỗ máy tiêu tiền. Khi nhắc đến Chelsea của mùa giải 2000/01, NHM hẳn nhiên còn nhớ cú volley vô cùng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm vào lưới M.U của tân binh Hasselbaink, cũng như 23 lần lập công khác nữa. Sau này Chelsea có những ngôi sao đẳng cấp khác trên hàng công, song nhắc về Jimmy, những người ở Tây London luôn dành cho anh một vị trí trang trọng.
Cùng quẫn trong tình yêu bóng đá
Kết thúc mùa 2007/08 với 7 bàn thắng sau 36 lần khoác áo Cardiff City, Hasselbaink chính thức nói lời giã biệt với nghiệp quần đùi áo số. Chỉ sau nửa năm du ngoạn khắp đó đây cùng gia đình, Jimmy nhớ da diết những trận đấu đỉnh cao, những vũ điệu mê hoặc của môn thể thao vua. Trong thời gian đó, một công ty lữ hành có tiếng tại Hà Lan đặt vấn đề mời Jimmy làm Giám đốc Marketing với mức lương hậu hĩnh nhờ tiếng tăm tạo dựng được từ thời còn thi đấu.
Tuy vậy, cựu tiền đạo của Chelsea cương quyết vượt qua sức hút của tiền bạc để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê cùng bóng đá. Sau khi đã từ chối lời mời của công ty kia, Hasselbaink quyết định theo học lớp đào tạo HLV của UEFA và sớm được cấp bằng với số điểm cao vượt trội so với các đồng môn. Điểm cao, có uy tín song điều đó không đồng nghĩa với việc Hasselbaink dễ dàng tìm cho mình một đội bóng để làm việc. Lý do anh không được các đội bóng lựa chọn nằm ở gốc gác dân nhập cư từ Suriname và màu da đen rất đặc trưng.
Khi tình yêu tưởng như không giới hạn cũng như ý chí sắt đá của Hasselbaink bắt đầu bị bào mòn sau cả tá lần nộp hồ sơ vẫn không được nhận, thì Chelsea lại xuất hiện và cứu vớt huyền thoại của mình. Năm 2010, Hasselbaink giữ vai trò HLV đội U16 Chelsea và tham gia quản lý Học viện bóng đá Nike. Nhưng rõ ràng đây chỉ là nơi để anh học hỏi kinh nghiệm chứ đội U16 thì làm sao thỏa chí vẫy vùng của một sát thủ. Đến tháng 7/2011, Hasselbaink về làm việc dưới trướng của Sean O'Driscoll tại Nottingham Forest, đồng thời hoàn thành nốt khóa học để kiếm lấy tấm bằng HLV hạng A từ UEFA. Thế nhưng vào tháng Giêng vừa qua, Hasselbaink rời đội bóng nước Anh và thất nghiệp cho đến trước tháng 6. Lại một khoảng thời gian tương đối dài nữa vị HLV 41 tuổi này lận đận đi tìm bến đỗ mới, hệt như sự nghiệp cầu thủ của anh.
Sát thủ tái xuất
Vào ngày cuối cùng của tháng 5, Jimmy Floyd Hasselbaink nhận được tin mừng từ một đội bóng mà mình chưa hề biết đến. CLB hạng Hai Bỉ có tên Antwerp gửi lời đề nghị anh về làm HLV trưởng của đội bóng và rất nhanh Hasselbaink gật đầu đồng ý mà chẳng cần quan tâm xem mức lương sẽ nhận được là bao nhiêu. Vẫn biết Antwerp quá nhỏ bé nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Hasselbaink tươi cười cho biết: “Với tôi, điều quan trọng nhất là được làm việc cùng với trái bóng. Tất nhiên ai cũng muốn làm việc tại những CLB hàng đầu như Chelsea, M.U, Real hay Barca. Tuy vậy, tôi biết mình đang ở đâu và tôi hài lòng với công việc của mình tại Antwerp. Tôi sẵn sàng đi đến bất cứ đâu, làm những công việc thuần túy, miễn sao họ cho tôi được làm việc cùng trái bóng”.
Sắp tới đây, Antwerp của tân HLV Hasselbaink sẽ có màn ra mắt tại giải đấu quốc gia. Và điều NHM chờ đợi là anh sẽ sớm gặt hái được những thành công, trở thành một nhà cầm quân lừng lẫy giống như cái cách anh làm được khi còn là cầu thủ. Biết đâu lại có ngày Hasselbaink dẫn dắt Chelsea, nơi có những người vẫn ngóng tin anh. Jimmy Floyd Hasselbaink – số 9 sát thủ đang trở lại!
















