Một U.19 xuất hiện, một Công Phượng hiện thân cho tài năng, hiện thân cho tinh thần vượt qua đói nghèo để vươn lên tất nhiên nhanh chóng trở thành Idol - thần tượng mới trong lòng người yêu thể thao Việt.
Bởi thế cũng không khó hiểu khi một lực lượng lớn NHM đứng ra bảo vệ Công Phượng.
Hôm qua, một tuyển thủ điền kinh nhắn gọi điện nói: “NHM Việt Nam càng “cuồng” Công Phượng, càng “cuồng” U.19 thì bọn em càng buồn. Cùng là tuyển thủ thể thao, cũng đổ mồ hôi và cả máu vì màu cờ sắc áo, nhiều người có cả huy chương SEA Games, huy chương Châu Á và thế giới nhưng giờ này lại chỉ mong nhận được sự quan tâm bằng …1/1.000 so với sự quan tâm đối với Công Phượng”.
Đành rằng, bóng đá là môn thể thao vua, nhưng “cơn say” Công Phượng đang chứng minh sự lệch hướng của NHM với thể thao.
Cũng ngang tuổi 19 như Công Phượng nhưng Thạch Kim Tuấn đã trở thành nhà vô địch thế giới về cử tạ, kỷ lục gia thế giới. Thế nhưng trong khi người ta dành quá nhiều thời lượng cho việc truy tìm tuổi Công Phượng thì Thạch Kim Tuấn gần như “âm thầm” sang Kazakhstan để mang về cho thể thao Việt Nam 1 HCV, 2 HCB Giải vô địch cử tạ thế giới.
Nếu những Tiến Minh, Thạch Kim Tuấn, Ánh Viên… được NHM Việt Nam chăm bẵm, yêu thương, bảo vệ và đòi quyền lợi, công bằng như đối với Công Phượng thì chúng ta đã có thêm nhiều nhà vô địch thế giới.
Phượng đang bị nghi gian tuổi. Nhưng may mắn cho Phượng là đứng cạnh em còn nhiều NHM, còn bầu Đức, còn VFF…
Và trong thể thao, mới đây, cô bé “chạy chân đất” tới Olympic London đã nước mắt ngắn nước mắt dài nộp đơn xin giã từ sự nghiệp vì khoản lương chưa đến 5 triệu mỗi tháng. Cũng chẳng thấy ai bảo vệ quyền lợi cho những cầu thủ nữ, cũng U.19 nhưng mức tiền công chỉ vài chục ngàn mỗi ngày.
Sao chỉ có Công Phượng được yêu, được đòi hỏi công bằng, được yêu cầu “để cho yên ổn”.
NHM Việt đang tự đánh mất những Idol trong thể thao, đánh mất những nhân tài khác bằng sự thiên lệch như thế.
Bởi thế cũng không khó hiểu khi một lực lượng lớn NHM đứng ra bảo vệ Công Phượng.
Hôm qua, một tuyển thủ điền kinh nhắn gọi điện nói: “NHM Việt Nam càng “cuồng” Công Phượng, càng “cuồng” U.19 thì bọn em càng buồn. Cùng là tuyển thủ thể thao, cũng đổ mồ hôi và cả máu vì màu cờ sắc áo, nhiều người có cả huy chương SEA Games, huy chương Châu Á và thế giới nhưng giờ này lại chỉ mong nhận được sự quan tâm bằng …1/1.000 so với sự quan tâm đối với Công Phượng”.
![]() |
| Thông tin về tuổi thật của Công Phượng đang rất được quan tâm. Ảnh: Internet |
Đành rằng, bóng đá là môn thể thao vua, nhưng “cơn say” Công Phượng đang chứng minh sự lệch hướng của NHM với thể thao.
Cũng ngang tuổi 19 như Công Phượng nhưng Thạch Kim Tuấn đã trở thành nhà vô địch thế giới về cử tạ, kỷ lục gia thế giới. Thế nhưng trong khi người ta dành quá nhiều thời lượng cho việc truy tìm tuổi Công Phượng thì Thạch Kim Tuấn gần như “âm thầm” sang Kazakhstan để mang về cho thể thao Việt Nam 1 HCV, 2 HCB Giải vô địch cử tạ thế giới.
Nếu những Tiến Minh, Thạch Kim Tuấn, Ánh Viên… được NHM Việt Nam chăm bẵm, yêu thương, bảo vệ và đòi quyền lợi, công bằng như đối với Công Phượng thì chúng ta đã có thêm nhiều nhà vô địch thế giới.
Phượng đang bị nghi gian tuổi. Nhưng may mắn cho Phượng là đứng cạnh em còn nhiều NHM, còn bầu Đức, còn VFF…
Và trong thể thao, mới đây, cô bé “chạy chân đất” tới Olympic London đã nước mắt ngắn nước mắt dài nộp đơn xin giã từ sự nghiệp vì khoản lương chưa đến 5 triệu mỗi tháng. Cũng chẳng thấy ai bảo vệ quyền lợi cho những cầu thủ nữ, cũng U.19 nhưng mức tiền công chỉ vài chục ngàn mỗi ngày.
Sao chỉ có Công Phượng được yêu, được đòi hỏi công bằng, được yêu cầu “để cho yên ổn”.
NHM Việt đang tự đánh mất những Idol trong thể thao, đánh mất những nhân tài khác bằng sự thiên lệch như thế.
Đắc Lâm |
00:00 30/11/-0001















