Đội bóng đang chơi ở giải hạng Ba Paraguay, 12 de Octobre, đã gây bất ngờ lớn khi điền tên Cabanas vào danh sách đá chính trong trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Tiền đạo 30 tuổi từng là chân sút số 1 ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ có mặt trên sân 15 phút trước khi rút lui vào băng ghế dự bị. Dù không thể hiện được nhiều, song chỉ riêng việc được ra sân cũng khiến Cabanas phấn khích tới phát điên.
"Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện tại", anh nói sau khi trận đấu kết thúc. "Cả tối qua tôi đã không thể nào ngủ được".
Chủ tịch 12 de Octobre cho biết ông đang chờ sự đồng ý từ các bác sỹ của Cabanas, nhưng trong thời gian đó, đã gửi tới đội bóng chủ quản của Cabanas, Club America, một đề nghị chuyển nhượng. "Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại với các quan chức của America", Salinas nói. "Tất nhiên là sẽ không có phí chuyển nhượng, nhưng chúng tôi vẫn cần sự đồng ý về mặt giấy tờ của họ".
Cách đây gần 2 năm, vào ngày 25/1/2010, Cabanas đã sống sót một cách thần kỳ sau khi bị bắn vào đầu từ cự ly gần trong một quán bar ở Thủ đô Mexico. Điều tra cho biết vụ nổ súng xảy ra sau một cuộc cãi vã gay gắt liên quan tới bóng đá. Kẻ tình nghi Jose Jorge Balderas đã bị bắt giữ sau một năm. Hiện tại, trong đầu anh vẫn còn một mảnh của vỏ đạn. Các bác sỹ cho rằng sẽ là quá rủi ro nếu cố gắng lấy mảnh vỏ đạn này ra.
Như một phần trong kế hoạch điều trị, Cabanas đã được gửi tới tập luyện cùng đội tuyển quốc gia Paraguay. Tuy nhiên, ít người dám tin rằng anh có thể ra sân trở lại. Càng không ai dám tin anh sẽ lấy lại được phong độ cũ. Trước khi bị bắn, anh từng là niềm hi vọng số 1 của đội tuyển Paraguay trước thềm World Cup 2010.
"Về mặt thần kinh học, anh ấy ổn, dù vỏ đạn vẫn nằm trong não", Bác sỹ Luis Greinner cho AP biết. "Hồ sơ từ phòng khám Argentina cho thấy họ chưa thể lấy mảnh đạn ra".
Trong trận đấu nói trên, Cabanas, người hiện vẫn có vấn đề với mắt trái, không thể hiện được nhiều. Một phần vì đối phương đã kèm anh quá chặt, phần khác vì nhiệt độ quá cao (trên 40 độ C). Dẫu vậy, Cabanas vẫn cho thấy những dấu hiệu của một chân sút đẳng cấp, rõ nhất qua những pha di chuyển khá thông minh.
"Cậu ấy vẫn chưa có được trạng thái tốt nhất", HLV của 12 de Octobre Rolando Chilavert cho biết. "Nhưng chúng tôi vẫn thấy rất vui với sự trở lại của anh ấy, vì đó là một điều kỳ diệu". Giải hạng Ba Paraguay sẽ khởi tranh từ tháng Tư, và Chilavert hi vọng Cabanas sẽ lấy lại được thể lực, hoặc phần nào, vào thời điểm đó.
![]() |
Tiền đạo Cabanas (trái) - Ảnh AP |
"Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện tại", anh nói sau khi trận đấu kết thúc. "Cả tối qua tôi đã không thể nào ngủ được".
Chủ tịch 12 de Octobre cho biết ông đang chờ sự đồng ý từ các bác sỹ của Cabanas, nhưng trong thời gian đó, đã gửi tới đội bóng chủ quản của Cabanas, Club America, một đề nghị chuyển nhượng. "Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại với các quan chức của America", Salinas nói. "Tất nhiên là sẽ không có phí chuyển nhượng, nhưng chúng tôi vẫn cần sự đồng ý về mặt giấy tờ của họ".
Cách đây gần 2 năm, vào ngày 25/1/2010, Cabanas đã sống sót một cách thần kỳ sau khi bị bắn vào đầu từ cự ly gần trong một quán bar ở Thủ đô Mexico. Điều tra cho biết vụ nổ súng xảy ra sau một cuộc cãi vã gay gắt liên quan tới bóng đá. Kẻ tình nghi Jose Jorge Balderas đã bị bắt giữ sau một năm. Hiện tại, trong đầu anh vẫn còn một mảnh của vỏ đạn. Các bác sỹ cho rằng sẽ là quá rủi ro nếu cố gắng lấy mảnh vỏ đạn này ra.
Như một phần trong kế hoạch điều trị, Cabanas đã được gửi tới tập luyện cùng đội tuyển quốc gia Paraguay. Tuy nhiên, ít người dám tin rằng anh có thể ra sân trở lại. Càng không ai dám tin anh sẽ lấy lại được phong độ cũ. Trước khi bị bắn, anh từng là niềm hi vọng số 1 của đội tuyển Paraguay trước thềm World Cup 2010.
"Về mặt thần kinh học, anh ấy ổn, dù vỏ đạn vẫn nằm trong não", Bác sỹ Luis Greinner cho AP biết. "Hồ sơ từ phòng khám Argentina cho thấy họ chưa thể lấy mảnh đạn ra".
Trong trận đấu nói trên, Cabanas, người hiện vẫn có vấn đề với mắt trái, không thể hiện được nhiều. Một phần vì đối phương đã kèm anh quá chặt, phần khác vì nhiệt độ quá cao (trên 40 độ C). Dẫu vậy, Cabanas vẫn cho thấy những dấu hiệu của một chân sút đẳng cấp, rõ nhất qua những pha di chuyển khá thông minh.
"Cậu ấy vẫn chưa có được trạng thái tốt nhất", HLV của 12 de Octobre Rolando Chilavert cho biết. "Nhưng chúng tôi vẫn thấy rất vui với sự trở lại của anh ấy, vì đó là một điều kỳ diệu". Giải hạng Ba Paraguay sẽ khởi tranh từ tháng Tư, và Chilavert hi vọng Cabanas sẽ lấy lại được thể lực, hoặc phần nào, vào thời điểm đó.
Khánh Phong |
00:00 30/11/-0001