
Bức tranh tường tưởng niệm Diogo Jota.
Một bức tranh tường tưởng niệm Diogo Jota vừa được hoàn thiện bên cạnh sân Anfield, do nghệ sĩ John Culshaw thực hiện. Tác phẩm này trở thành một trong nhiều điểm tri ân mà người hâm mộ Liverpool dựng lên để tưởng nhớ ngôi sao người Bồ Đào Nha, người đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi tại Zamora, Tây Ban Nha cùng với em trai Andre Silva.
Hình ảnh trong bức tranh mô tả khoảnh khắc Jota ăn mừng bàn thắng với đôi tay tạo thành hình trái tim, biểu tượng thể hiện tình yêu anh dành cho người hâm mộ The Kop. Chia sẻ về tác phẩm, Culshaw nói: “Là người hâm mộ Liverpool, chúng tôi hiểu cách đối diện với bi kịch và thể hiện sự biết ơn tới những ai đã cống hiến cho CLB. Tôi chọn hình ảnh Jota gửi trái tim tới khán đài vì qua bức tranh này, chúng tôi cũng đang gửi tình yêu trở lại cho anh.”
Trước đó, Liverpool đã có thông báo chính thức sẽ treo vĩnh viễn áo số 20 trên tất cả các đội nam và nữ của CLB, một hành động hiếm gặp nhằm tôn vinh đóng góp của Jota. Dòng chữ “Forever 20” cũng được đặt trang trọng bên ngoài sân Anfield như một lời tiễn biệt xúc động.
Trong trận giao hữu đầu mùa gặp Preston North End, các cầu thủ Liverpool và người hâm mộ đã dành nhiều phút tưởng niệm Jota. Trận đấu tiếp theo của thầy trò HLV Arne Slot sẽ diễn ra tại Hồng Kông gặp AC Milan vào ngày 26/7, nơi chắc chắn sẽ còn có những hành động tri ân dành cho cầu thủ tài năng nhưng bạc mệnh này.