Coates: Báo chí Anh muốn hại Suarez

09:37 Thứ ba 20/03/2012

Trong mắt giới truyền thông và báo chí Anh, thì Luis Suarez là tội đồ, nhưng trong mắt những người đồng đội và đồng hương Uruguay, thì họ chưa bao giờ ngừng xem cầu thủ mang áo số 7 đang chơi cho Liverpool là anh hùng. Trung vệ đồng hương cũng đang chơi cho Liverpool là Coates vừa góp phần lên tiếng bảo vệ Suarez trước sự công kích của báo chí Anh.

Như chúng ta đã biết, thì từ tháng 12/2011, Suarez đã phải chịu một án treo giò kéo dài 8 trận vì hành vi phân biệt chủng tộc đối với Patrice Evra của Liverpool. Cầu thủ này và CLB Liverpool đã kháng án nhưng không thành công.

Tiếp đó, tuyển thủ Uruguay này còn phải hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ trong trận đấu giữa Manchester United và Liverpool ở lượt về giải Ngoại hạng Anh, khi từ chối bắt tay Evra. Lúc đó giới truyền thông và dư luận phần đông đã đòi Suarez phải đưa ra lời xin lỗi vì hành động được cho là không fair-play đó.

Coates nói: "Trước đây tôi chưa từng trải qua những điều mà tôi không thích ở Anh. Nhưng trong trường hợp của Suarez, tôi đã thấy quá nhiều thứ không đáng để quan tâm. Những thái độ và những tuyên bố như thế khiến tôi thấy phát nản".

Coates rất quý người đàn anh Suarez. Ảnh: Internet.

"Luis đã bị người ta gieo tiếng xấu, và giới báo chí thì muốn hại anh ấy. Quá nhiều lời nói nhưng có mấy trong số đó là sự thật đâu, thật đau lòng".

Có thể nói, sự hiện diện của một người đàn anh đồng hương như Suarez đối với Coates là rất quan trọng. Coates hiện đang phải vất vả cạnh tranh cho một vị trí chính thức ở sân Anfield. Hiện tại số lần xuất hiện của Coates còn rất ít ỏi, hầu hết là ở những trận đấu cúp. Mặc dù vậy, Coates khẳng định anh vẫn đang hòa nhập rất tốt với cuộc sống ở Anh, mặc dù chưa quen lắm với thời gian sinh hoạt của người Anh.

"Ở đây, chỉ khoảng 6 đến 7 giờ là các cửa hàng đã đóng cửa hết rồi. Còn khi đó ở Uruguay bạn vẫn có thể đi mua sắm. Ở Anh chẳng bao giờ bạn có thể ra ngoài để ăn tối sau 9 giờ vì chẳng có ai phục vụ, còn những nơi duy nhất mở cửa thì chỉ phục vụ đồ uống mà thôi", Coates giải thích. "Ở Uruguay bạn có thể ra ngoài ăn tối vào lúc 10 giờ, nhưng ở đây 8 giờ là trễ nhất và chúng tôi thực sự chưa quen với điều đó. Hơi khó khăn một chút".

Coates đã chuyển tới Liverpool từ câu lạc bộ Nacional vào năm 2011, sau khi trải qua một giải đấu Copa America thành công cùng với đội tuyển Uruguay.

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục