Chuyện thật như bịa: Cướp giả, chết thật

14:47 Thứ ba 24/09/2013

Luciano Re Cecconi - danh thủ khét tiếng một của Lazio và ĐT Italia bị bắn chết vào đầu năm 1977. Cái chết của ông giống như một trò đùa xuất phát từ chính tính cách thích... đùa của ông.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

Re Cecconi sinh năm 1948, ông gia nhập Lazio từ Foggia vào mùa Hè năm 1972 và 2 năm sau, tiền vệ có biệt danh “Thiên thần tóc vàng” (l'Angelo Biondo) này là nhân tố chính giúp Lazio lần đầu tiên đoạt Scudetto. Mùa Hè năm 1974, Re Cecconi có tên trong danh sách đoàn quân Thiên thanh tham dự VCK World Cup trên đất Tây Đức.

Luciano Re Cecconi

Ngày 18/01/1977, Re Cecconi bỗng nhiên bịt kín mặt như những kẻ cướp nhà băng, trên tay lăm lăm khẩu súng ngắn (súng giả) xông vào tiệm vàng của một người bạn thân. Re Cecconi làm bạn mình cùng toàn bộ nhân viên tiệm trang sức hết hồn, ông hô lớn: “Đưa toàn bộ vàng và tiền mặt cho tao, nếu không muốn chết”. Nhưng trò đùa của Re Cecconi còn chưa kịp kết thúc để tạo cho ông một mẻ cười ra trò thì... đoàng! Nhân viên bảo vệ của tiệm vàng nổ súng, “Thiên thần tóc vàng” ngã xuống. Thế là cướp giả, dính đạn thật. Nhưng trước khi qua đời trong vòng tay của bạn mình - ông chủ tiệm vàng, Re Cecconi còn cố nói một câu trước khi trút hơi thở cuối cùng: “Mình chỉ... đùa thôi mà!”.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục