| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Franco Baresi bảo anh là một người hanh phúc vì công việc và đam mê là một. Nhưng có bao nhiêu cầu thủ bóng đá nghĩ như Baresi? Lừng lẫy như Luis Figo, người chơi bóng đến tận năm 37 tuổi, cũng chỉ coi bóng đá là một nghề để kiếm sống không hơn không kém. Đối với, Gabriel Batistuta, bóng đá chỉ là công việc và anh không hề quan tâm đến nó sau khi giải nghệ. Benoit Assou-Ekotto thậm chí từng nói thẳng là anh ta chơi bóng chỉ vì tiền và không hề yêu thích bóng đá. Giống như hậu vệ của Tottenham, Bobby Zamora cũng thừa nhận mình không phải là một fan bóng đá và không bao giờ xem bóng đá vào buổi tối. Tất nhiên, đó không phải là lỗi của họ, bởi có mấy ai trong số chúng ta thật sự yêu thích công việc mình đang làm? Đơn giản hơn, như Assou-Ekotto nói: “Tôi không thích đi học. Tôi cũng không thích đi làm một công việc văn phòng với thù lao 1.500 bảng/tháng và phải đợi đến khi về hưu mới mua nổi một căn nhà”, thì rõ ràng việc chơi bóng với thu nhập hàng triệu bảng/năm là một sự lựa chọn tối ưu. Nhưng những câu chuyện nói trên khiến chúng ta nhận ra rằng Le Fondre hay Lionel Messi yêu bóng đá như thế nào.
![]() |
Trên sân cỏ và trong màn hình TV
Sau những buổi tập luyện và thi đấu liên miên, dễ hiểu là nhiều cầu thủ cảm thấy chán ngấy bóng đá và muốn tìm kiếm một thú giải trí nào đó. Michael Owen thậm chí từng phát biểu: “Ghi bàn à? Cũng vui đấy, nhưng chỉ trong 10 giây. Sau đó tôi chẳng có cảm giác gì nữa cả”. Nhưng đối với Messi thì chơi bóng không bao giờ là đủ. Đá bóng trên sân vẫn chưa thỏa mãn (mà Messi đã yêu cầu được ra sân trong hầu như mọi trận đấu rồi đấy), về nhà anh tiếp tục theo đuổi niềm đam mê bóng đá bằng cách chơi FIFA – một trò chơi giả lập bóng đá trên hệ máy Play Station hoặc Xbox – cùng với người đồng đội Pique. Nhưng Leo không phải là con nghiện FIFA duy nhất: trước trận chung kết Champions League năm ngoái, khi được hỏi rằng mình đã biết gì về tiền đạo Mario Gomez của Bayern Munich chưa, David Luiz trả lời gọn lỏn: “Có chứ, tôi kèm anh ta nhiều lần lắm rồi. Ở trong Play Station”.
Chelsea có vẻ là một môi trường tốt cho những tín đồ của môn bóng đá ảo: hồi còn ở Stamford Bridge, Shaunt Wright – Phillips vẫn thường rủ John Terry và Drogba về nhà mình chơi FIFA. Đến tháng 10 năm ngoái, khi đội bóng của Abramovich tổ chức hẳn một giải đấu FIFA cho các cầu thủ, những người hăng hái tham gia nhất là Oscar, Victor Moses và Lucas Piazon. Ngoài ra Fulham, Tottenham, Arsenal và Everton đều có các giải đấu tương tự và các “ngôi sao” trên sân bóng ảo là Podolski, Wilshere, Tom Huddlestone hay Hugo Rodallega. Các cầu thủ Man City lại thể hiện tình yêu bóng đá theo một cách khác. Mùa hè năm 2012, Joleon Lescott và Joe Hart rủ đồng đội đến studio của EA Sports để chơi thử FIFA 13 và nhận ra rằng đồ họa của một số cầu thủ chưa được giống ngoài đời lắm. Ngay khi về nhà, họ gửi hàng đống email cho nhà sản xuất để yêu cầu sửa lại.... kiểu tóc và hình xăm của mình trong game.
Giấc mơ HLV
Số đông cầu thủ chọn FIFA để thỏa mãn niềm đam mê bóng đá, tuy nhiên số khác lại sử dụng game bóng đá như một cách để học nghề HLV. Football Manager (FM) – trò chơi do hãng Sports Interactive sản xuất – cho phép người chơi đóng vai một HLV bóng đá thực thụ, trong đó họ sẽ phải quán xuyến tất cả mọi chuyện như mua bán cầu thủ, lên giáo án tập luyện, trả lời báo chí, bố trí đội hình và chiến thuật ra sân…. Thậm chí người chơi cũng có thể chủ động lên báo khiêu khích đối thủ như Jose Mourinho hay Alex Ferguson vẫn làm ngoài đời, hoặc yêu cầu Ban lãnh đạo CLB nâng cấp sân vận động nhằm tăng nguồn thu bán vé như Arsenal. Nhờ thế, các cầu thủ không những có thể tận hưởng cảm giác được chỉ đạo người khác mà còn được thực hành những bài học cần thiết để trở thành một chiến lược gia. Stefan Selakovic, cựu tuyển thủ quốc gia Thụy Điển và là một tay chơi FM có hạng, cho biết: “Sau ngần ấy năm chơi game, tôi cảm thấy mình xứng đáng được nhận bằng tốt nghiệp khóa học HLV ngay lập tức. Có hàng đống kiến thức trong game mà bạn có thể áp dụng cho các tình huống thực tế”. Xét theo tiêu chí này, David Silva có lẽ cũng muốn theo nghiệp huấn luyện trong tương lai. Tiền vệ người TBN cài luôn ứng dụng FM vào iPad và đi đâu – kể cả khi trên máy bay - cũng kè kè theo chiếc máy tính bảng để…. tập làm HLV.
Không chỉ tràn ngập những bài học thực tế, FM cũng cực kỳ hữu ích ngay cả đối với các HLV. Hệ thống cơ sở dữ liệu của trò chơi này cho phép bạn đánh giá khả năng của một cầu thủ chính xác đến từng chi tiết nhỏ như kỹ năng tạt bóng, đá phạt, sút xa, bật nhảy, đánh đầu, chọn vị trí, sức bền, đô bình tĩnh hay kể cả tầm ảnh hưởng đến các đồng đội. Khi còn làm việc dưới quyền Jose Mourinho, Andre Villas – Boas rất thường xuyên sử dụng FM để phân tích lối chơi của các đối thủ, từ đó giả lập những phương án đối phó và kể cả Mourinho cũng là fan hâm mộ của trò chơi này. Không rõ có phải bị ảnh hưởng từ Mourinho và Villas – Boas hay không, Everton đã chi tiền mua bản quyền của trò chơi này để phục vụ công tác tìm kiếm các tài năng trẻ, trong khi Watford thậm chí mua luôn… 7 tân binh trong vòng một ngày sau khi ký hợp đồng tài trợ với Sports Interactive.
|
















