Chỉ tình yêu còn lại…

22:55 Thứ ba 27/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe mọi người nhắc đến câu: “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”. Có lẽ, câu nói ấy đúng với thực tế khách quan, bởi vì mọi sự vật trong thế giới luôn luôn thay đổi, vận động và phát triển không ngừng. Thế nhưng, những ai đã trót nói về “tình yêu mãi mãi” thì cũng có cái lý của họ, đơn giản đó là khát khao, là mơ ước, là sự thể hiện mãnh liệt về một tình yêu son sắt.

Nói về tình yêu trong bóng đá thì rất đa dạng, thế nhưng có lẽ phổ biến nhất, sâu đậm nhất vẫn là tình yêu về một đội bóng, bởi vì suy cho cùng bóng đá là một môn thể thao tập thể. Và khi đã yêu một đội bóng nào đó thì ai mà không muốn đội bóng của mình chiến thắng, có được thành công. Giống như trong tình yêu đôi lứa, khi đã yêu thì mình luôn mong muốn người mình yêu có được những điều hạnh phúc nhất.

Thế nhưng đâu có tình yêu nào trải đầy toàn màu hồng, cũng như đâu có đội bóng nào là thành công mãi mãi. Có ai ngờ một Liverpool ngạo nghễ với bề dày lịch sử lại quá vất vả trong hành trình tìm lại vị trí số một ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Có ai ngờ một Man Utd kiêu hùng dưới triều đại Sir Alex lại văng khỏi tốp 4 ngay mùa đầu tiên “Ngài máy sấy tóc” chia tay đội bóng, để giờ đây Quỷ đỏ thành Manchester vẫn đang vô cùng vất vả trong hành trình tìm lại chính mình. Có ai ngờ một Dortmund tràn đầy sức sống của mùa trước (và cả những mùa gần đây) lại đang vật lộn ở nhóm cuối bảng tại Bundesliga… Cuộc sống này đôi lúc khó lường lắm, không ai biết được chữ ngờ?

Tuy nhiên, nên biết rằng tình yêu dành cho một đội bóng không phải chỉ là những cảm xúc hân hoan, vui sướng khi đội nhà chiến thắng. Bởi vì tình yêu còn là bên nhau khi khó khăn, thất bại. Tất cả rồi sẽ đi qua, chỉ tình yêu còn lại. Bạn không thể yêu mãi mãi vì sự sống trên đời này là có giới hạn, thế nhưng bạn có thể dành trọn tình yêu của mình cho đội bóng, cho người mình yêu bằng những tình cảm chân thành, mãnh liệt nhất.

Dẫu đội bóng mình yêu thích có thất bại ra sao, dẫu thần tượng của mình có sa sút phong độ thế nào thì mình vẫn yêu đấy thôi, vì đã trót yêu rồi. Người ta thường nói “Yêu từ cái nhìn đầu tiên”, và trong bóng đá thì tình yêu đầu tiên của mình dành cho đội bóng nào, cầu thủ nào, HLV nào thì chắc hẳn nó sẽ mãi in đậm trong tâm trí của mỗi chúng ta. Để rồi trong những lúc cao hứng, khi chứng kiến đội nhà trên đỉnh vinh quang hay tận cùng của nỗi thất vọng thì mình thầm nhủ lòng là sẽ mãi mãi yêu và không rời đội bóng…

 “Yêu mãi mãi” chứ không chỉ là “nói yêu mãi mãi” bạn nhé! Bởi vì bản chất của tình yêu là sự xuất phát từ những tình cảm chân thành; những hành động quan tâm nhau, sẻ chia cùng nhau những lúc vui buồn. Chứ tình yêu không phải xuất phát từ những lời nói “đường mật”, những lời “thề non hẹn biển”!

Ngọc Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục