Cách đây ít lâu thủ thành Petr Cech, một trong những công thần của Chelsea đã lên tiếng ủng hộ Villas Boas. Ngay sau đó, một vài cái tên rất có uy tín khác như huyền thoại một thời Gianfranco Zola hay trợ lý HLV Ray Wilkins cũng đã đăng đàn bảy tỏ sự ủng hộ đối với chiến lược gia người Bồ. Điều đó chứng tỏ, mặc dù đã và đang trải qua một mùa giải bết bát, nhưng Villas Boas không đáng phải nhận những gì tồi tệ nhất. Bất kỳ một HLV nào khi mới nắm quyền ở một CLB trong năm đầu tiên cũng rất cần phải có thời gian để thực sự truyền đạt được những ý tưởng, triết lý bóng đá cũng như thiết lập được quyền lực. Nhất là với một HLV năm nay mới 34 tuổi, độ tuổi mà rất nhiều cầu thủ vẫn còn đang tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số.
Cái quan trọng nhất với Boas lúc này, không phải là sự ủng hộ về tiền bạc, về vật chất mà chỉ cần cho ông thời gian và cả không gian để có thể làm tốt nhiệm vụ. Bất kỳ HLV nào cũng không thể làm việc trong một môi trường có quá nhiều lời gièm pha, có quá nhiều sự soi mói. Bất kỳ một hành động, lời nói nào của Villas Boas cũng đều có thể trở thành đề tài để giới truyền thông, để những kẻ ưa sự chỉ trích đàm tiếu, bàn luận. Đành rằng những gì mà Boas làm cho đến lúc này chưa đáp ứng được những sự kỳ vọng. Nhưng Boas đến Chelsea không phải với tư cách của một kẻ thế vai tạm thời, của một kẻ chuyên đi chữa cháy. Boas đến Chelsea với những kế hoạch dài hạn, ôm ấp nhiều tham vọng. Chelsea cần sự tươi mới, trẻ trung và một bộ óc đầy sáng tạo, thế nên họ mới chọn Villas Boas. Và cho đến lúc này “Mourinho đệ nhị” đã và đang cố gắng hết sức để làm điều đó.
Xét một cách toàn cục, mùa giải này cũng không đến nỗi quá tệ hại với Chelsea. Họ vẫn đang chinh chiến ở cả 3 đấu trường. Mục tiêu lọt vào top 4 (thậm chí top 3) ở Premier League vẫn đang nằm trong tầm tay. FA cup vẫn còn cơ hội với trận lượt về trước Birmingham. Còn ở đấu trường C1, họ chỉ còn cách trận tứ kết một trận thắng 2-0 trên sân nhà trước Napoli. Đây là một thành tích có thể chấp nhận được với một đội bóng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ để bắt đầu một chu kỳ thành công mới như Chelsea. Họ vẫn có thể kết thúc mùa giải này với một chiếc cúp (FA) nhưng với điều kiện hãy để cho Villas Boas có sự thoải mái nhất để đưa đội bóng trở lại với đường ray chiến thắng.
Thậm chí, trong trường hợp xấu nhất, Chelsea hoàn toàn có thể chấp nhận hy sinh mùa giải này, chịu cảnh trắng tay để bắt tay vào xây dựng lại từ đầu trong mùa giải mới. Tấm gương Sir Alex trong những năm đầu tiên ở MU vẫn luôn luôn nóng hổi. Abramovich cần học tập điều đó, sự kiên nhẫn trong bóng đá luôn là yếu tố không thể thiếu để hướng đến thành công. Với Villas Boas, Chelsea đang có trong tay một chiến lược gia có đủ tài năng để có thể chinh phục những đỉnh cao. Nếu đến năm thứ 2, Boas vẫn thất bại, lúc đó hãy nghĩ đến chuyện sa thải. Còn hiện tại, hãy để Boas được yên, nếu như Chelsea vẫn còn muốn hướng đến những thành công trong phần còn lại của mùa giải.
Cái quan trọng nhất với Boas lúc này, không phải là sự ủng hộ về tiền bạc, về vật chất mà chỉ cần cho ông thời gian và cả không gian để có thể làm tốt nhiệm vụ. Bất kỳ HLV nào cũng không thể làm việc trong một môi trường có quá nhiều lời gièm pha, có quá nhiều sự soi mói. Bất kỳ một hành động, lời nói nào của Villas Boas cũng đều có thể trở thành đề tài để giới truyền thông, để những kẻ ưa sự chỉ trích đàm tiếu, bàn luận. Đành rằng những gì mà Boas làm cho đến lúc này chưa đáp ứng được những sự kỳ vọng. Nhưng Boas đến Chelsea không phải với tư cách của một kẻ thế vai tạm thời, của một kẻ chuyên đi chữa cháy. Boas đến Chelsea với những kế hoạch dài hạn, ôm ấp nhiều tham vọng. Chelsea cần sự tươi mới, trẻ trung và một bộ óc đầy sáng tạo, thế nên họ mới chọn Villas Boas. Và cho đến lúc này “Mourinho đệ nhị” đã và đang cố gắng hết sức để làm điều đó.
![]() |
| Boas cần nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ cầu thủ, BLĐ, fan hâm mộ và giới truyền thông |
Xét một cách toàn cục, mùa giải này cũng không đến nỗi quá tệ hại với Chelsea. Họ vẫn đang chinh chiến ở cả 3 đấu trường. Mục tiêu lọt vào top 4 (thậm chí top 3) ở Premier League vẫn đang nằm trong tầm tay. FA cup vẫn còn cơ hội với trận lượt về trước Birmingham. Còn ở đấu trường C1, họ chỉ còn cách trận tứ kết một trận thắng 2-0 trên sân nhà trước Napoli. Đây là một thành tích có thể chấp nhận được với một đội bóng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ để bắt đầu một chu kỳ thành công mới như Chelsea. Họ vẫn có thể kết thúc mùa giải này với một chiếc cúp (FA) nhưng với điều kiện hãy để cho Villas Boas có sự thoải mái nhất để đưa đội bóng trở lại với đường ray chiến thắng.
Thậm chí, trong trường hợp xấu nhất, Chelsea hoàn toàn có thể chấp nhận hy sinh mùa giải này, chịu cảnh trắng tay để bắt tay vào xây dựng lại từ đầu trong mùa giải mới. Tấm gương Sir Alex trong những năm đầu tiên ở MU vẫn luôn luôn nóng hổi. Abramovich cần học tập điều đó, sự kiên nhẫn trong bóng đá luôn là yếu tố không thể thiếu để hướng đến thành công. Với Villas Boas, Chelsea đang có trong tay một chiến lược gia có đủ tài năng để có thể chinh phục những đỉnh cao. Nếu đến năm thứ 2, Boas vẫn thất bại, lúc đó hãy nghĩ đến chuyện sa thải. Còn hiện tại, hãy để Boas được yên, nếu như Chelsea vẫn còn muốn hướng đến những thành công trong phần còn lại của mùa giải.
|
Duy Nguyễn |
00:00 30/11/-0001












