Sự chán nản và những nỗi thất vọng dành cho Torres cứ ngày một đắp cao lên theo thời gian và giờ đây đã trở thành một quả núi áp lực dành cho cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử tại Anh. Trong thời điểm Drogba vắng mặt do phải trở về làm nhiệm vụ cho ĐTQG Bờ Biển Ngà tại CAN, Chelsea lại càng cần Torres hơn bao giờ hết nhưng với những gì đã thể hiện những trận vừa qua, rõ ràng El Nino vẫn chỉ đem đến những cái lắc đầu. Bản thân Torres cũng quá hiểu điều này, chính vì những ngày qua, anh đã quyết định dành thêm thời gian để tập luyện những cú sút.
![]() |
| Cơn ác mộng chưa tan |
Trợ lý Steve Holland tiết lộ trên kênh Chelsea TV: “Fernando đang tập luyện rất chăm chỉ trong những pha kết thúc của mình ở các buổi tập. Mặc dù chúng tôi đã tập rất nhiều bài dứt điểm nhưng cậu ấy luôn nán lại sau khi buổi tập kết thúc để luyện thêm. Những tình huống sút bóng tĩnh hay động của cậu ấy dường như rất sắc sảo, bóng đều đi trúng đích với lực và góc hiểm hóc. Tôi cũng giành thêm thời gian để giúp cậu ấy thực hiện những bài tập, về tư thế dứt điểm cũng như cách chọn vị trí chính xác. Đôi khi bạn rất cố gắng để ghi bàn nhưng lại đứng nhầm chỗ.”
Torres đang thực sự nỗ lực để tìm lại phong độ, trong 41 trận đấu cho Chelsea kể từ ngày chuyển sang Liverpool anh mới có được 5 bàn thắng, một con số quá khiêm tốn nếu đặt cạnh số tiền chuyển nhượng 50 triệu bảng mà The Blues đã phải bỏ ra. Sức ép càng lớn hơn trong thời điểm TTCN đã mở cửa, Chelsea hoàn toàn có thể đưa về thêm một chân sút mới để bổ sung cho hàng công và đe dọa trực tiếp đến vị trí của Torres. Nhưng đến lúc này mục tiêu của đội bóng thành London, tiền đạo Higuain lại không có ý định ra đi, đó là một cơ hội khác Torres cần tận dụng.
![]() |
| Nhưng có thể nhìn thấy hy vọng |
Tuy nhiên những nỗ lực trên sân tập là chưa đủ. Torres phải tìm thấy mành lưới đối phương ở trên sân bóng, để làm được điều này có lẽ anh cần một chút may mắn, sự hỗ trợ của đồng đội và những phương án chiến thuật thích hợp của Villas-Boas. 2 điều sau, Torres đều có. Tất cả đồng đội đều luôn dành cho anh những lời động viên và trong sân họ cũng luôn hướng đến vị trí của anh khi có bóng. Chiến thuật của Chelsea thì khỏi phải bàn, bởi Torres luôn là người chơi cao nhất, điểm đến của mọi đường chuyền. Có chăng thứ Torres đang thiếu chính là may mắn.
Như ở trận đấu với Sunderland, bàn thắng duy nhất thuộc về Lampard nhưng 99% công lao thuộc về Torres với một cú tung người móc bóng tuyệt đẹp. Trong suốt trận đấu, anh còn có vài tình huống dứt điểm sát sạt khung thành đối phương. Torres phải làm gì để may mắn đến? Anh phải làm tất cả và… cầu Chúa.
















