![]() |
Emily được đưa đi đón thần tượng và chính cô bé 3 tuổi này đã tặng Kompany những bông hoa ý nghĩa nhất. Ảnh: Minh Tuấn |
Cô bé ấy tên là Emily, vừa tròn 3 tuổi, là con gái của chuyên gia Ian (người Anh) và mẹ là người Việt tên Phan Hà. Cách đây 6 năm, Ian tình nguyện sang Việt Nam trong một tổ chức xã hội, đặc biệt hơn, anh chàng tình nguyện năm nay 36 tuổi này sinh trưởng ở thành phố Manchester và gia đình anh 3 đời là fan ruột của nửa xanh thành Manchester.
Đến Việt Nam công tác, nhưng Ian gần như chẳng bỏ trận đấu nào của giải ngoại hạng Anh, đặc biệt của CLB Manchester City mà anh yêu thích. Trong những lần đi xem bóng đá ấy, tình cờ anh gặp cô gái Việt Nam tên Phan Hà cũng là fan ruột của Manchester City, thế là cả hai bắt chuyện và quen biết nhau. Từ tình yêu bóng đá, đôi bạn trẻ này chuyển thành tình yêu lứa đôi và quyết định dọn nhà ở chung với một đám cưới thật dễ thương, để có thể xem… bóng đá dễ hơn. Và cô bé Emily là kết quả của mối tình bóng đá đặt biệt ấy.
![]() |
Emily không rời mắt khỏi chàng thủ quân của đội bóng mà gia đình cô yêu mến. |
Những ngày qua, biết tin đội trưởng Kompany của Manchester City sẽ có mặt ở Việt Nam, đôi vợ chồng trẻ này không khỏi háo hức. Chiều nay, chị Phan Hà đã đưa con ra sân bay đón chàng danh thủ của CLB mà họ yêu thích, trong lúc anh Ian tiếc hùi hụi vì phải đi làm.
Sự có mặt của cô bé có 2 dòng máu và rất dễ thương đã khiến những nhà tổ chức chú ý, và chiều qua họ đã đặc cách để Emily có thể vào tận cửa sân bay với hoa trên tay để choàng vào cổ chàng danh thủ của đội bóng vô địch Anh. Tuy nhiên, do số người có mặt khá đông khiến cô bé hoảng, nên khi gặp được thần tượng và choàng hoa cho Kompany, nhưng cô bé không cười nổi vì sợ do đám đông chen lấn quá mức.
Tuấn Thành |
00:00 30/11/-0001