Câu chuyện bóng đá: Gia đình nhà Bin Laden suýt mua đứt Newcastle

14:55 Thứ ba 30/07/2013

Osama bin Laden đã bị tiêu diệt song xung quanh trùm khủng bố khét tiếng này vẫn còn những giai thoại để đời mà không phải ai cũng biết, trong đó có cả chuyện liên quan đến bóng đá. Tháng 7/2008, toàn nước Anh rúng động vì thông tin tập đoàn Saudi Binladen Group với giới chủ là người thân của Osama gửi lời đề nghị hỏi mua CLB Newcastle, khi đó đang trong tình cảnh tài chính vô cùng túng quẫn. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể vào phút chót vì một sự cố không ngờ.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Thế lực gia đình trùm khủng bố

Cái tên Osama bin Laden là nỗi khiếp đảm trên toàn cầu, một trong những nhân vật tạo ra bước ngoặt lịch sử của nhân loại. Nhưng để trở thành thủ lĩnh của tổ chức khủng bố số 1 hành tinh al-Qaeda, hẳn nhiên ông ta cũng phải xuất thân từ một gia đình tầm cỡ.

Anh em nhà Bin Laden suýt làm chủ Newcastle

Gia đình nhà Bin Laden chính là người nắm quyền của tập đoàn xây dựng và bất động sản Saudi Binladen Group, có tiềm lực mạnh bậc nhất Saudi Arabia. Tập đoàn này được thành lập bởi Sheikh Mohammed Bin Laden Sayyid, người cha quá cố của Osama sau một vụ tai nạn máy bay năm 1967. Ngoài đầu tư bất động sản và xây dựng, nhà Bin Laden còn có cổ phần tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như Micorsoft và Boeing… Mối liên hệ giữa Osama bin Laden với tập đoàn Saudi Binladen Group nằm ở số cổ phần mà trùm khủng bố này nhận được trong phần tài sản thừa kế, dù không có con số cụ thể song điều chắc chắn là không hề nhỏ. Năm 2007, công ty kiểm chứng Delloitte định giá tổng giá trị của tập đoàn này vào khoảng 2,5 tỷ bảng.

Ở Saudi Arabia, nhà Bin Laden có mối quan hệ mật thiết với Hoàng gia cũng như giới quan chức cấp cao của đất nước này. Ngoài sức mạnh tài chính, tầm ảnh hưởng của gia đình này cũng là rất lớn và vì thế, họ có thể dùng ảnh hưởng để đạt được những mục đích cần thiết.

Lời đề nghị bị từ chối

Thời điểm những năm 2007, 08, Newcastle rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về tài chính. Ông chủ Mike Ashley tưởng chừng không kham nổi đội bóng vùng đông bắc và phải rao bán. Điều đó cũng lý giải vì sao kết thúc mùa 08/09, “Chích chòe” kết thúc Premier League ở vị trí thứ 18 và xuống hạng. Trước đó, ông chủ đội bóng này ra giá 400 triệu bảng và chỉ cần đối tác nào chồng đủ lên bàn đàm phán, Mike Ashley sẽ lập tức bán đứt.

Nhưng Mike Ashley đã không thể bán

Bên cạnh công việc đầu tư bất động sản cũng như xây dựng, gia đình nhà Bin Laden còn có niềm cảm hứng đặc biệt với môn thể thao vua. Từ lâu, tập đoàn này đã muốn sở hữu một CLB bóng và tất nhiên ở thời điểm ấy, Ngoại hạng Anh là điểm đến hấp dẫn của mọi nhà đầu tư. Ngay lập tức, Saudi Binladen Group lên kế hoạch mua đứt Newcastle để trở thành vị chủ mới của đội bóng này. Nếu thương vụ này thành công, có lẽ “Chích chòe” đã không rơi vào thoái trào và xuống hạng sau năm đó.

Cùng tham gia cuộc đua mua lại Newcastle với Saudi Binladen Group còn có một tập đoàn của Mỹ và một của Ấn Độ. Tuy nhiên, không đối tác nào nghiêm túc bằng gia đình người Saudi Arabia. Thậm chí Bakr Bin Laden – người đứng đầu tập đoàn này còn cử phái đoàn đến nước Anh đàm phán trực tiếp với Mike Ashley hòng sớm hoàn thành quá trình chuyển giao. Khi đó, Ashley đã xuôi dần với mức giá 300 triệu bảng mà Saudi Binladen Group đưa ra, bởi trên thực tế ông chủ của Newcastle chỉ phải bỏ ra có 134 triệu bảng vào 1 năm trước đó. Thế cho nên nếu bán, Mike Ashley đã lãi ròng đến 166 triệu bảng rồi.

Tuy nhiên, thương vụ mua bán này đã đổ bể vào phút chót và cho đến nay, Newcastle vẫn đang thuộc quyền sở hữu của Mike Ashley. Truyền thông Anh cho rằng tính khí thất thường sớm nắng chiều mưa của vị tài phiệt này là nguyên nhân khiến những cuộc đàm phán bị ngừng trệ, nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy.

Đổ bể do lo ngại… những mục đích xấu

Sau vụ khủng bố 11/9/2001, tất cả những gì liên quan đến Osama bin Laden đều gây ra nỗi khiếp đảm. Vì thế chuyện nhà Bin Laden đàm phán để mua Newcastle thực sự là một cú sốc với NHM Newcastle nói riêng cũng như toàn thể nước Anh. Họ lo sợ rằng những mối liên hệ giữa gia đình này với tay trùm khủng bố sẽ đặt nước Anh vào những mối nguy hiểm không thể lường trước. Xứ Sương mù vẫn còn ám ảnh 7 vụ đánh bom liên hoàn tại hệ thống tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố London khiến 40 chết và hơn 300 người bị thương, mà “tác giả” chính là một nhóm Hồi giáo tự xưng "Tổ chức bí mật của al-Qeada ở châu Âu", một nhánh của tổ chức mà chính Osama bin Laden đang là trùm sò.

Nếu thuộc về nhà Bin Laden thì số phận Newcatle có lẽ đã đổi khác

Bởi vậy, cựu thủ tướng Thái Lan, Thanksin Sinawatra có thể vượt qua cuộc sát hạch pháp lý của LĐBĐ Anh để mua lại Man City vào năm 2007 dù khi đó ông này đang có những vấn đề về chính trị, song nhà Bin Laden thì nhất định không thể. Dẫu vậy, điều này cũng có phần vô lý bởi nhiều lý do, một là Osama bin Laden đã không còn mối liên hệ gì với gia đình của ông ta, 53 anh em ruột của 10 bà vợ do Sheikh Mohammed Bin Laden Sayyid cưới về đều khẳng định đại gia đình này hoàn toàn không dính líu đến gã trùm khủng bố; hai là những quyền lợi của thủ lĩnh nhóm al-Qeada như phần tài sản được thừa kế cũng không còn giá trị do chính phủ Saudi Arabia cắt quốc tịch vào năm 1994. Thế nhưng khi đặt vận mệnh đất nước và sự an toàn bản thân lên bàn cân, việc Mike Ashley không muốn hay không được phép bán Newcastle cho gia đình Bin Laden thực ra đều là một.

Lịch sử của Newcastle lẽ ra đã sang trang mới, một giai đoạn huy hoàn giống hệt như Man City hay PSG hiện tại thay vì phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng như mùa vừa qua. Và lẽ ra trong những trận đấu tại Premier League, người ta đã được thấy các anh em của Osama bin Laden trên khán đài sân St. Jame’s Park.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục