Cận cảnh pha chấn thương “kinh dị” nhất trong lịch sử bóng đá

16:24 Thứ ba 28/07/2015

Chấn thương của một cựu cầu thủ nước Anh xảy ra từ 19 năm trước vẫn khiến người ta sởn gai ốc khi xem lại.

Ngày 8.4.1996 là ngày định mệnh của cựu tiền vệ Coventry City David Busst. Trong một trận đấu với Manchester United tại Premier League, cầu thủ này đã dính một chấn thương kinh hoàng khiến anh phải chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Ảnh: Internet.
Trong một tình huống nỗ lực dứt điểm sau cú phạt góc của đồng đội, Busst đã băng vào vòng cấm của Peter Schmeichel với tốc độ rất cao và đã bị "hãm" lại bởi bộ đôi hậu về M.U Denis Irwin (áo đỏ bên trái) và Brian McClair. Ngay sau khi nhìn thấy cái chân phải của David Busst, Peter Schmeichel đã quay mặt đi và không dám ngoảnh lại... Ảnh: Internet.
...bởi pha va chạm bất ngờ đã làm chân phải của Busst bị bẻ cong thành hình chữ "L". Cả xương chày và xương mác của cầu thủ 26 tuổi này đã nát vụn. Các bác sĩ đã phải sơ cứu cho anh tới 9 phút trên sân trước khi đưa anh nhập viên. Ảnh: Internet.
Cái chân phải gần như đã biến mất sau pha va chạm khủng khiếp của David Busst. Ảnh: Internet.
Cận cảnh pha chấn thương "kinh dị" nhất trong lịch sử bóng đá. Ảnh: Internet.
David Busst vẫn tỉnh táo khi được đưa khỏi sân. Ảnh: Internet.
Nhưng sự đau đớn thì đã theo anh 19 năm sau pha chấn thương năm nào. Tháng 11 năm 1996, anh tuyên bố giải nghệ vì không thể khôi phục được cái chân đã gần như tàn phế của mình. Ảnh: Internet.
Trong năm đó, anh đã được tổ chức tri ân khi hai đội bóng Coventry City và M.U gặp lại nhau. Ảnh: Internet.
David Busst đã phải trải qua 26 cuộc phấu thuật, nhưng hình dạng đôi chân của anh vẫn không thể trở lại như xưa vì các cơ đã bị tiêu biến sau quá trình điều trị. Ảnh: Internet.
Những vết sẹo không bao giờ lành bởi môn thể thao vua. Ảnh: Internet.
Lê Thanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục