Các CLB trả tiền cho fan sau khi bán cầu thủ

11:22 Thứ ba 24/01/2012

Nếu bạn là một fan của HN T&T và mua chiếc áo có tên của tiền đạo Lê Công Vinh, liệu bạn có được CLB Thủ đô hoàn lại số tiền đã mua những chiếc áo ấy, khi tuyển thủ Việt Nam bất ngờ ra đi để gia nhập HN ACB hay không?

Ở châu Âu, đây là chuyện đã xảy ra.

Mất “sao”, mất thêm tiền

Đó là trường hợp của CLB Everton tại giải Ngoại hạng Anh đầu mùa bóng này. Như đã biết, Everton trong lúc túng quẫn tài chính đã không thể giữ nổi 2 ngôi sao của đội là tiền vệ Mikel Arteta và tiền đạo Jermaine Beckford. Điều đáng nói, cả Arteta lẫn Beckford đều là những cầu thủ được các CĐV Everton yêu quý nhất. Chính điều đó đã khiến rất nhiều người bỏ tiền sắm cho mình những chiếc áo số 10 và 16 của bộ đôi nói trên. Thế nhưng đúng vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, cả hai bỗng dưng… bị bán. CĐV của “The Toffees” khi ấy có cảm giác như bị lừa phỉnh và đã phản đối dữ dội. Điều này khiến chính chủ tịch Bill Kentwight đã đích thân liên lạc với người hâm mộ để xin lỗi và sẽ hoàn tiền lại cho tất cả những ai đã mua áo có in tên và số của Arteta và Beckford mùa giải 2011- 2012 kể cả trẻ em.

Bán Arteta không đúng thời điểm khiến Everton phải móc hầu bao đậm hoàn tiền cho CĐV

Nói về fan nhí, CLB Reading cũng đã gặp một trường hợp khá hy hữu. Số là đầu mùa này, Jon McGhee - một fan Reading sống tại Middlesbrough đã quyết định “chơi sang” khi dùng 42 bảng Anh tiền sinh nhật của mình để “tậu” chiếc áo của ngôi sao Gylfi Sigurdsson. Cầu thủ này khi ấy đang được xem là người hùng tại Reading, thế nhưng sau đó đội bóng Anh lại bán Sigurdsson cho Hoffenheim. Cú sốc này khiến cậu bé 13 tuổi McGhee không thể chấp nhận nên cậu đã không mặc nó nữa. Bố cậu bé nổi giận yêu cầu CLB hoàn tiền nhưng không được giải quyết, nhưng khi McGhee “cha” kiện lên tòa án Middlesbrough, Reading phải trả đến 72 bảng tính luôn chi phí kiện cáo.

Mùa hè năm 2000, Coventry City sau khi bán Robbie Keane cho Inter Milan cũng đã hoàn 50% số tiền áo đấu của tiền đạo người Ireland cho các CĐV.

Robbie Keane ra đi khiến Coventry khốn đốn

Cầu thủ cũng chơi đẹp

Không chỉ Everton và Reading, cả những cầu thủ mang phận “làm công ăn lương” cũng phải “chơi đẹp” với các fan. Có điều nếu đôi khi các CLB bị động trong chuyện này, thì các cầu thủ lại phải móc ví đền bù người hâm mộ chỉ vì… ham hố.

Năm 2009, tiền đạo Nicklas Bendtner khi còn chơi cho Arsenal đã nổi hứng đổi số áo từ 26 qua 52. Theo Bendtner, 52 là con số có ý nghĩa đặc biệt với cá nhân anh và tin rằng nó sẽ mang lại may mắn cho mình. May mắn đâu chưa thấy, chỉ riêng việc một lượng lớn fan Arsenal mua áo Bendtner “26” đã khiến tiền đạo người Đan Mạch phải chi hơn 10.000 bảng Anh để hoàn trả lại tất cả.

Bendtner mất bộn tiền vì mê tín

Trước đó 9 năm, cựu ngôi sao Mustapha Hadji cũng làm điều tương tự và bị mất tới 18.000 bảng Anh. So với Bendtner và Hadji thì Jermaine Pennant còn… dại hơn nhiều. Vốn đăng ký danh sách mang áo số 16, nhưng không hiểu tại sao cầu thủ chạy cánh của Stoke lại nảy ra ý tưởng khoác lên mình chiếc áo số 7 trong hai cuộc chạm trán với đội Hajduk Split tại Europa League. Cần biết đây là lần đầu Stoke dự cúp châu Âu nên các trận đấu của họ tại đấu trường này rất hút fan và thế là một lượng lớn trong số đó đã nhanh tay sắm chiếc áo số 7 có in tên Pennant. Mũi dại thì lái chịu đòn, Pennant chỉ việc giải thích ngắn gọn còn CLB chủ quản Stoke thì phải trích quỹ bồi thường toàn bộ…

Vì mê số đẹp Pennant phải bồi thường thiệt hại cho Stoke City
Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục