Brazil gặp lại Uruguay: Brazil chưa quên “đám tang” Maracana

20:53 Thứ tư 26/06/2013

Brazil có thể thống trị thế giới với 5 lần vô địch World Cup, có thể phô bày sức mạnh trước bất cứ đối thủ nào, nhưng ở khu vực Nam Mỹ, và trước Uruguay, họ luôn run sợ.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi





Hận thù chất đống ngay từ Copa America đầu tiên trong lịch sử, năm 1916, khi Brazil bị Uruguay đánh bại với tỉ số 2-1. Nhưng đỉnh điểm của mối thù lại là từ năm 1950, với thảm họa “Maracanazo” (thảm họa Maracana) mà người Brazil là nạn nhân.

Khoảnh khắc 200 ngàn người ở Maracana im lặng

Brazil của trung phong Zizinho khi ấy chỉ cần 1 trận hòa là vô địch. Toàn nước Brazil rất tự tin, đến nỗi trong ngày diễn ra trận đấu, tờ O Mundo còn đăng lên trang nhất bức ảnh chụp đội tuyển kèm dòng tít lớn: Đây là đội vô địch. Nước chủ nhà chuẩn bị sẵn bữa tiệc mừng, ai cũng muốn chen chân vào sân Maracana để hưởng không khí lễ hội.

Trên sân bóng mới xây ấy, Brazil khởi đầu khí thế bằng bàn mở tỉ số của Franca, phút 47. Kể cả khi Juan Alberto Schiaffino gỡ hòa, Selecao vẫn sẽ vô địch nếu bảo toàn tỉ số. Nhưng rồi Alcides Ghiggia tung cú sút hạ gục thủ môn Barbosa ở phút 79 làm tất cả choáng váng. Lễ hội thành lễ tang. 200 ngàn người ở Maracana chết lặng. Ghiggia trở nên nổi tiếng với câu nói sau trận: “Trên đời chỉ có 3 người có thể làm 200 ngàn khán giả Maracana im lặng, là ca sĩ Frank Sinatra, giáo hoàng John Paul II, và tôi”.

Nhà báo, nhà văn, nhà soạn kịch Nelson Rodriguez sau này mô tả về đất nước Samba khi ấy như sau: “Ở khắp nơi tràn ngập sự tang tóc. Trận thua là một cái gì đó giống như thảm họa Hiroshima”. Thủ môn Barbosa, vì sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai, không bao giờ được người Brazil tha thứ. Bộ trang phục trắng Selecao mặc hôm đó trở thành màu chết chóc. Sau trận ấy, người Brazil chuyển màu áo truyền thống sang vàng-xanh.

Uruguay cực ghét Brazil, và coi mọi trận gặp Brazil là cơ hội để trả thù. Điều này xuất phát từ lịch sử, khi đất nước Uruguay phải trải qua 300 năm giằng xé giữa Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và bị Brazil đô hộ mãi đến năm 1828. Người Uruguay muốn trả thù Brazil qua bóng đá. Trận thua đậm nhất trong lịch sử Brazil chính là trước Uruguay, với tỉ số 0-6, vào tháng 9 năm 1920. Uruguay cũng đã 2 lần đánh bại Brazil trong các trận chung kết Copa America.

Brazil có thể xưng hùng xưng bá ở đâu, nhưng về Nam Mỹ thì phải nấp sau Uruguay. Họ mới có 8 lần vô địch Copa America, xếp sau Argentina (14 lần) và Uruguay (15 lần). Brazil từng muốn trả thù Uruguay bằng cách đánh bại đối thủ đáng ghét này vào năm 1989, trong trận chung kết Copa America ở Maracana. Họ làm được, nhờ bàn duy nhất của Romario. Nhưng thực tế, sự phẫn uất chưa bao giờ mất đi. Mối thù “Maracanazo” sẽ còn mãi, cho đến khi Brazil đánh bại Uruguay ở một trận chung kết cúp thế giới nào đó, tại Montevideo.
Đỗ Hiếu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục