Bosnia & Herzegovina giành vé dự World Cup: Hãy gọi đây là chiến công lịch sử

16:20 Thứ tư 16/10/2013

(TinTheThao.com.vn) - Bàn thắng duy nhất của Vedad Ibisevic trên đất Lithuania đã khiến hơn 4 triệu dân của Bosnia & Herzegovina sống trong không khí sục sôi, đổ xuống đường ăn mừng chiến công lịch sử khi đội tuyển quốc gia nước này lần đầu tiên giành vé dự World Cup.

Đó thực sự là chiến công lớn nhất từ trước đến giờ của Bosnia kể từ ngày họ tách ra khỏi Liên bang Nam Tư. So với những người anh em như Croatia hay Serbia, Bosnia kém thế hơn hẳn và hầu như chẳng có thành tích nào đáng kể trên trường quốc tế.

Do thừa hưởng những tinh hoa từ một trong những nền bóng đá lừng lẫy một thời như Nam Tư, Bosnia luôn sở hữu trong đội hình những cầu thủ có nền tảng kỹ chiến thuật tốt. Thế nhưng, họ vẫn chưa thể tìm được sợi dây kết dính giữa các tài năng lại với nhau. Họ có Dzeko, Ibisevic, Misimovic, Salihovic…những người đang chơi bóng trong các môi trường bóng đá hiện đại bậc nhất hiện nay.

Một trận thắng đi vào lịch sử của bóng đá Bosnia. Ảnh: Internet

Nhưng sau biết bao lần lỗi hẹn với các giải đấu lớn, từ Euro cho đến World Cup, thì cuối cùng niềm vui cũng đã đến với Bosnia. Tại vòng loại World Cup 2014 này, Bosnia may mắn rơi vào bảng đấu không quá nặng. Sau biết bao nỗ lực, cuối cùng họ cũng đã được toại nguyện. Chiến thắng sít sao 1-0 trước chủ nhà Lithuania đã giúp Bosnia giành vé trực tiếp đến Brazil, bằng điểm với Hy Lạp nhưng hơn nhờ hiệu số.

Đội bóng của Safet Susic đã trải qua chặng đường vòng loại với những con số đầy ấn tượng. Họ giành được đến 8 chiến thắng, hoà 1 và bại 1, ghi được 30 bàn và 6 lần để lọt lưới, giành được 25 điểm. Những con số biết nói ấy càng khẳng định thêm giá trị thuyết phục của tấm vé mà Bosnia vừa giành được.

Chưa đầy một năm nữa, Bosnia sẽ bước vào giải đấu lớn đầu tiên của mình kể từ ngày thống nhất đất nước. Họ sẽ tiếp tục xây dựng lối chơi xoay quanh bộ khung đã làm nên chiến thắng của ngày hôm nay, kế thừa và phát huy những thành quả đạt được. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ thì Bosnia cứ mặc sức vui với chiến công lịch sử này cái đã.

Chưa bao giờ người dân Bosnia mới lại sung sướng vì men say bóng đá đến thế. Họ sẽ còn hát ca, đổ ra đường ăn mừng trong những ngày sắp tới.
Lệ Ngân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục