Một trong những kỉ niệm đáng buồn nhất của Barca trong chiều 112 năm phải kể tới thất bại không tưởng 0-4 trước Milan trong trận chung kết Champions League mùa giải 1993-94. Vào thời điểm đó, với những danh thủ một thời như Ronald Koeman, Hristo Stoichkov, Romário hay thủ thành huyền thoại Andoni Zubizarreta, Barca được coi là ứng cử viên sáng nhất cho chức vô địch Champions League bất chấp việc họ phải chạm trán “đá tảng” Milan trong trận đấu cuối cùng.
Và cũng kể từ ngày đó, người Catalan đã phải xếp Milan vào bản danh sách những kẻ ngáng đường khó chịu. Mặc dù được đánh giá cao nhưng Gã khổng lồ xứ Catalan lại bất ngờ nhận thất bại khó tin 0-4 trước đoàn quân áo đỏ đen. Trận thua muối mặt này đã khiến Barca đánh mất cơ hội lần thứ 2 bước lên bục cao nhất ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, điều mà họ chỉ có thể làm được dưới thời Frank Rijkaard và Pep Guardiola sau này.
Nếu cần một nhân chứng lịch sử, Pep Guardiola là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhà cầm quân 41 tuổi này chính là 1 trong 11 cầu thủ đã gục ngã tại Spiros Louis trong một đêm buồn tháng 5/1994. Daniele Massaro (2 bàn), Dejan Savicevic và Marcel Desailly chính là những người đã phá hỏng giấc mơ đăng quang của đội bóng xứ Catalan. Không quá hào nhoáng, cũng chẳng thực dụng, Milan năm đó đã trình diễn một lối chơi vô cùng hiệu quả khiến 2 người dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa giải đó, Ronald Koeman và Hristo Stoichkov đột ngột lu mờ.
Chứng kiến trận hòa 0-0 của Milan tại San Siro, không ít CĐV Rossoneri đã mang ra so sánh với màn trình diễn của họ trên đất Hy Lạp năm 1994. Tất nhiên, sự so sánh này có phần khiên cưỡng nhưng ít nhất thì Nhà ĐKVĐ Serie A cũng khiến hàng công hủy diệt của Barca lần đầu tiên “im hơi lặng tiếng” sau 30 trận liên tiếp ghi bàn tại sân chơi Champions League. Và với trận hòa này, người Milan đang mơ về viễn cảnh sáng sủa tại chảo lửa Camp Nou: 1 trận hòa có bàn thắng…
Trong lịch sử, Milan đã từng 6 lần giành quyền đi tiếp trong tổng số 8 lần khi họ bị cầm hòa trên sân nhà trong lượt trận lượt đi. Lần gần đây nhất điều đó xảy ra là mùa giải 2002/03 Milan đã hòa Inter 1-1 trong trận bán kết lượt đi tại San Siro (được tính là sân nhà của Milan). Trong 14 lần chạm trán nhau trong giải đấu chính thức của UEFA, Milan cũng tỏ ra không hề thua kém đối thủ (thắng 4, hòa 5, thua 5).
Thêm 1 dẫn chứng nữa giúp thầy trò Max Allegri tự tin trong trận đấu đêm nay. Trong 4 chuyến hành quân gần nhất tới Camp Nou, AC Milan chỉ duy nhất 1 lần chịu thất bại (1-2 vào mùa giải 04-05). Ở 3 lần còn lại, Nhà ĐKVĐ Serie A có 1 chiến thắng (2-0 vào mùa giải 2000-01) và 2 trận hòa. Lần gần nhất mà đội bóng áo đỏ đen giành điểm tại Catalan chính là trận hòa 2-2 đầy kịch tính ở vòng bảng. Điều đó cũng chứng minh rằng Milan không chơi tử thủ khi rời sa sân nhà San Siro, đặc biệt khi ở trận đấu đêm nay, họ có sự phục vụ đầy đủ của bộ 3 tấn công: Zlatan Ibrahimovic – Robinho – Alexandre Pato. Đó là chưa kể vũ khí lợi hại mang tên Kevin-Princes Boateng ở tuyến 2.
Nếu như Max Allegri có phần yên tâm về lực lượng thì đó lại là sự lo lắng của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Xavi vẫn góp mặt trong danh sách đăng kí nhưng khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu nhạc trưởng 32 tuổi này không thể thi đấu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Barca sẽ không thể vận dụng hoàn hảo lối chơi tiqui-taka đã trở thành thương hiệu. Ngay ở trận đấu lượt đi, với sự góp mặt của Xavi, Barca đã kiểm soát bóng tới 65% nhưng bàn thắng vẫn lẩn tránh Gã khổng lồ xứ Catalan. Nói như thế để thấy sự thiếu vắng Xavi sẽ là tổn thất khá lớn trong lối chơi của Pep Guardiola.
Thi đấu tại chảo lửa Camp Nou, chắc chắn Barca sẽ chọn lối chơi tấn công rực lửa. Đó sẽ là cơ hội để Milan tạo ra những cú đấm quyết định trong lối chơi phản công mà tốc độ của Robinho – Pato hay khả năng làm tường của Ibra đóng vai trò vô cùng quan trọng. Pep thừa hiểu mỗi bàn thắng của Milan đều gây lên sức ép không nhỏ cho hàng công Barca. Và cũng ở mùa giải này, sức ép đó đã khiến đội bóng xứ Catalan có tới 6 trận hòa đáng tiếc. Mặc dù mới ở tuổi 44 nhưng Max Allegri thừa kinh nghiệm để tạo dựng chiến thuật hợp lí trong trận cầu đêm nay. Và với các Milanista, họ vẫn có quyền mơ mộng vào tấm vé bán kết.
Và cũng kể từ ngày đó, người Catalan đã phải xếp Milan vào bản danh sách những kẻ ngáng đường khó chịu. Mặc dù được đánh giá cao nhưng Gã khổng lồ xứ Catalan lại bất ngờ nhận thất bại khó tin 0-4 trước đoàn quân áo đỏ đen. Trận thua muối mặt này đã khiến Barca đánh mất cơ hội lần thứ 2 bước lên bục cao nhất ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, điều mà họ chỉ có thể làm được dưới thời Frank Rijkaard và Pep Guardiola sau này.
Nếu cần một nhân chứng lịch sử, Pep Guardiola là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhà cầm quân 41 tuổi này chính là 1 trong 11 cầu thủ đã gục ngã tại Spiros Louis trong một đêm buồn tháng 5/1994. Daniele Massaro (2 bàn), Dejan Savicevic và Marcel Desailly chính là những người đã phá hỏng giấc mơ đăng quang của đội bóng xứ Catalan. Không quá hào nhoáng, cũng chẳng thực dụng, Milan năm đó đã trình diễn một lối chơi vô cùng hiệu quả khiến 2 người dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa giải đó, Ronald Koeman và Hristo Stoichkov đột ngột lu mờ.
![]() |
Chứng kiến trận hòa 0-0 của Milan tại San Siro, không ít CĐV Rossoneri đã mang ra so sánh với màn trình diễn của họ trên đất Hy Lạp năm 1994. Tất nhiên, sự so sánh này có phần khiên cưỡng nhưng ít nhất thì Nhà ĐKVĐ Serie A cũng khiến hàng công hủy diệt của Barca lần đầu tiên “im hơi lặng tiếng” sau 30 trận liên tiếp ghi bàn tại sân chơi Champions League. Và với trận hòa này, người Milan đang mơ về viễn cảnh sáng sủa tại chảo lửa Camp Nou: 1 trận hòa có bàn thắng…
Trong lịch sử, Milan đã từng 6 lần giành quyền đi tiếp trong tổng số 8 lần khi họ bị cầm hòa trên sân nhà trong lượt trận lượt đi. Lần gần đây nhất điều đó xảy ra là mùa giải 2002/03 Milan đã hòa Inter 1-1 trong trận bán kết lượt đi tại San Siro (được tính là sân nhà của Milan). Trong 14 lần chạm trán nhau trong giải đấu chính thức của UEFA, Milan cũng tỏ ra không hề thua kém đối thủ (thắng 4, hòa 5, thua 5).
Thêm 1 dẫn chứng nữa giúp thầy trò Max Allegri tự tin trong trận đấu đêm nay. Trong 4 chuyến hành quân gần nhất tới Camp Nou, AC Milan chỉ duy nhất 1 lần chịu thất bại (1-2 vào mùa giải 04-05). Ở 3 lần còn lại, Nhà ĐKVĐ Serie A có 1 chiến thắng (2-0 vào mùa giải 2000-01) và 2 trận hòa. Lần gần nhất mà đội bóng áo đỏ đen giành điểm tại Catalan chính là trận hòa 2-2 đầy kịch tính ở vòng bảng. Điều đó cũng chứng minh rằng Milan không chơi tử thủ khi rời sa sân nhà San Siro, đặc biệt khi ở trận đấu đêm nay, họ có sự phục vụ đầy đủ của bộ 3 tấn công: Zlatan Ibrahimovic – Robinho – Alexandre Pato. Đó là chưa kể vũ khí lợi hại mang tên Kevin-Princes Boateng ở tuyến 2.
Nếu như Max Allegri có phần yên tâm về lực lượng thì đó lại là sự lo lắng của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Xavi vẫn góp mặt trong danh sách đăng kí nhưng khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu nhạc trưởng 32 tuổi này không thể thi đấu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Barca sẽ không thể vận dụng hoàn hảo lối chơi tiqui-taka đã trở thành thương hiệu. Ngay ở trận đấu lượt đi, với sự góp mặt của Xavi, Barca đã kiểm soát bóng tới 65% nhưng bàn thắng vẫn lẩn tránh Gã khổng lồ xứ Catalan. Nói như thế để thấy sự thiếu vắng Xavi sẽ là tổn thất khá lớn trong lối chơi của Pep Guardiola.
Thi đấu tại chảo lửa Camp Nou, chắc chắn Barca sẽ chọn lối chơi tấn công rực lửa. Đó sẽ là cơ hội để Milan tạo ra những cú đấm quyết định trong lối chơi phản công mà tốc độ của Robinho – Pato hay khả năng làm tường của Ibra đóng vai trò vô cùng quan trọng. Pep thừa hiểu mỗi bàn thắng của Milan đều gây lên sức ép không nhỏ cho hàng công Barca. Và cũng ở mùa giải này, sức ép đó đã khiến đội bóng xứ Catalan có tới 6 trận hòa đáng tiếc. Mặc dù mới ở tuổi 44 nhưng Max Allegri thừa kinh nghiệm để tạo dựng chiến thuật hợp lí trong trận cầu đêm nay. Và với các Milanista, họ vẫn có quyền mơ mộng vào tấm vé bán kết.
Hải Nam |
00:00 30/11/-0001