Bóng đá và cuộc sống: Điệp khúc “Sai… rồi… Sửa”

12:17 Thứ hai 26/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, không ai có thể đúng mãi, sai sót là điều khó tránh khỏi. Và nếu đã nói là khó tránh khỏi thì việc người ta có sai sót trong lần đầu tiên, việc làm đầu tiên cũng là chuyện bình thường. Có sai lầm, có thất bại thì chúng ta mới rút ra được những kinh nghiệm, bài học để lần sau không bị sai nữa, không bị vấp ngã nữa.

Thế nhưng, nói như thế không đồng nghĩa với việc lạm dụng điệp khúc “Sai… rồi… Sửa”. Bởi suy cho cùng, nếu làm có trách nhiệm, tâm huyết thì không ai muốn mình sai, thất bại. Ngoài ra, chúng ta cũng nên nhớ rằng, có những thứ không nên dùng phép thử vì sẽ gây ra những hệ quả khôn lường và đôi lúc chúng ta không còn cơ hội để mà sửa sai đâu?!

Nghi án Công Phương gian lận tuổi có những sai lệch.

Và hình như “phép thử” đang là trào lưu thịnh hành thì phải? Trong bóng đá và cả trong cuộc sống, người ta cứ thử, để thấy sai, thấy không phù hợp rồi sửa, rồi thay đổi. Thế nhưng, có phải vấn đề gì cũng phải thử” một vài lần hay không? Liệu dùng “phép thử” nhiều có tốt không?

Trong bóng đá, thử nghiệm đội hình là một việc mà được các đội làm khá thường xuyên. Trong kinh doanh thể thao, việc thử nghiệm chiến lược kinh doanh mới, mô hình cũng là một chuyện nên làm. Trong giới truyền thông, việc thử nghiệm các công nghệ mới, ê-kip mới cũng là chuyện đáng làm… Thế nhưng, không phải vì những kế hoạch mới, chương trình mới mà quên đi giá trị cốt lõi của cuộc sống đó là bản chất của sự thật, là tính nhân văn.

Giữa dòng chảy bộn bề của cuộc sống hiện tại, đôi lúc chúng ta thấy rằng có một cái gì đó tấp nập và vội vàng thì phải? Khi mà Internet phát triển, các mạng xã hội phát triển với tốc độ chóng mặt đã làm thông tin được cập nhật từng phút, từng giây. Chúng ta nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng, từ đó có những phản ứng gần như là “liền và ngay lập tức”. Nhưng nhanh quá cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro là: người cung cấp thông tin sai, người tiếp cận thông tin phản ứng không đúng chừng mực, hay những phản ứng sai mang tính dây chuyền…

Nói như thế mới thấy rằng làm truyền thông khó lắm (không chỉ riêng gì bóng đá). Nếu bạn là một người dân bình thường, nói sai là một chuyện đáng trách nhưng có lẽ không quá nghiêm trọng vì có lẽ chỉ bạn chịu trách nhiệm. Còn đối với người có chức trách, phát ngôn sai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín (không chỉ của bản thân mà còn là của ngành nghề họ đang công tác và đôi lúc gây ra những hậu quả rất khó lường). Nhưng đối với nghề truyền thông, bạn nói sai có khi khiến rất nhiều người sai theo, vì không phải ai cũng kiểm chứng được tính xác thực của thông tin.

Trong thời gian gần đây, việc các nhà đài, các trên báo mạng bị phạt vì cung cấp thông tin không đúng sự thật, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức… là một vấn đề rất đáng được quan tâm. Ở đó, người ta không chỉ bàn đến chuyện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà còn là chữ “Tâm” trong công việc.

Sau khi thông tin sai, phát biểu sai (hay nói chung là làm sai) thì việc lên tiếng xin lỗi hay đính chính là việc nên làm và phải làm. Thế nhưng điều cần nhất và trên hết là trước khi phát ngôn, trước khi làm việc gì hãy suy xét kỹ lưỡng một chút; hãy làm bằng cái “Tâm”; đừng quá vội vàng hay vì một mục đích nào khác mà làm sai lệch thông tin, sai lệch sự thật.

Trong bóng đá, việc các cầu thủ, HLV, trọng tài và cả các quan chức có những phát biểu không đúng sự thật, không đúng chuẩn mực là điều diễn ra khá thường xuyên. Còn trong cuộc sống, có những người có thói quen: “Cứ nói, cứ làm trước đã; sai đúng gì tính sau, có gì sửa, có gì xin lỗi, có gì đâu mà lo”. Dù vô tình hay cố ý, thì việc không cẩn trọng, không có trách nhiệm trong những phát ngôn, việc làm của mình là một điều rất đáng trách.

Bên cạnh những phát ngôn không cẩn trọng, chúng ta còn thấy những phát ngôn cường điệu hóa từ các BLV, nhà báo, nhà chuyên môn. Những phát ngôn ấy dựa vào sự thật đấy chứ, nhưng chính việc “khen quá đà, chê quá mức” cũng ít nhiều làm chính những người trong cuộc không biết mình đang thật sự đứng ở đâu? Nói thế để thấy rằng, nói không sai chưa chắc đã hoàn toàn đúng và hợp lý.

Tóm lại, chúng ta chưa chắc đã làm đúng hết, chúng ta có thể có sai sót, nhưng trước khi làm hãy nhớ là làm hết trách nhiệm, làm bằng tâm huyết của mình. Khi đó, “Sai… rồi… Sửa” là việc nên làm và đáng làm. Chứ đừng lấy câu “Sai… rồi.. Sửa” làm một điệp khúc che khuất đi sự hời hợt và vô tâm của chúng ta khi mới bước vào công việc.

Ngọc Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục