Bóng đá TPHCM: Đâu rồi một thuở vàng son?

00:41 Thứ hai 03/03/2014

(TinTheThao.com.vn)  - Nhìn cảnh sân Thống Nhất tối đèn mỗi cuối tuần, những người yêu bóng đá TP.HCM không khỏi quặn lòng.

Sau khi XMXT.Sài Gòn giải tán, bóng đá TP.HCM đã không còn đội bóng nào hiện diện ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Mà thực ra, ngay khi đội bóng ấy còn tồn tại, người dân Sài thành cũng chẳng có chút cảm tình.

TP.HCM không còn đội bóng nào hiện diện ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet

Bóng đá TP.HCM đã thực sự chết đi kể từ khi tượng đài cuối cùng - Cảng Sài Gòn chính thức giải thể, qua đó khép lại một quá khứ hào hùng nhưng cũng lắm bi ai. Đã có những tiếng nấc nghẹn ngào sau lần chia tay ấy, và nỗi đau kia kéo dài đến tận hôm nay.

Những Navibank Sài Gòn hay XMXT.Sài Gòn đều không mang hồn vía của bóng đá TPHCM. Những trận đấu của họ đều rất ít khán giả, họa hoằn lắm thì lâu lâu…miễn phí vé nên đông hơn chút, chứ so với thời hoàng kim thì chẳng thấm tháp gì.

Có thể nói, bóng đá TP.HCM đang thiếu một tượng đài đích thực kiểu như Công an TP.HCM hay Cảng Sài Gòn ngày trước. Tình yêu mà người Sài thành dành cho bóng đá vơi đi quá nhiều rồi. Thử hỏi, làm sao có thể đặt niềm tin vào những đội bóng không mang hồn vía của xử sở được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông?

Để rồi giờ đây, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước dù chưa trở thành “vùng trắng” của bóng đá, nhưng với một CLB TP.HCM èo uột tại giải hạng Nhất thì làm sao có thể nhanh chóng vực dậy không khí bóng đá nơi này. Và cũng không biết đội bóng ấy tồn tại đến bao giờ, hay chỉ sống kiểu cầm cự và mờ mịt tương lai.

Bóng đá TP.HCM cần phải làm một cuộc cách mạng triệt để, từ tận gốc rễ, phát triển bóng đá học đường rồi đến những cấp cao hơn. Bằng mọi giá phải xây dựng được nền tảng vững chắc chứ không thể làm theo kiểu tùy hứng được. Tiếc thay, điều đó vẫn đang ngưng đọng và chưa có dấu hiệu gì cho thấy sự đổi thay.

Người viết có dịp ngồi cạnh một cụ ông trên sân Thống Nhất và được nghe ông kể những mẩu chuyện xưa về những tượng đài một thời như Công an TP.HCM hay Cảng Sài Gòn. Ông kể như rút ruột, giọng buồn buồn, ánh mắt có chút gì đó cay cay. Cũng phải thôi, vì những con người đã sống qua thời hào hùng ấy, luôn đau đáu khi nghĩ về bóng đá xứ này.

Sân Thống Nhất vào mỗi cuối tuần có lẽ sẽ lại buồn hiu hắt. Góc đường Đào Duy Từ hay đường Tân Phước sẽ không còn râm ran bàn chuyện bóng đá nữa. Và đến bao giờ thì cái cảnh người dân Sài thành chộn rộn cầm tấm vé vào sân xuất hiện trở lại, hay đó chỉ còn là ảo ảnh của quá khứ xa xôi?

Đồng Khởi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục