Sự thay đổi dồn dập
Bóng đá chưa bao giờ ngừng phát triển. Trong một thập kỷ gần nhất, tiki-taka chính là sản phẩm ưu việt nhất được sản sinh, và nó cũng góp phần xúc tác để những thiên hướng chiến thuật khác phải đi lên. Tất nhiên, qua từng mùa hè, mọi đội bóng, mọi ban lãnh đạo câu lạc bộ đều có những bổ sung, làm mới cho những mục tiêu của mình, đồng thời để bắt kịp những cuộc chạy đua ngày càng tối tân, khốc liệt. Nhưng, sau tất cả những mùa giải người hâm mộ đã quen thuộc đó, với những kịch bản, những chỗ đứng đã được định hình tương đối ổn định đó, thì đến năm nay, một cuộc chuyển biến thực sự lớn đang đến.
Man City giàu, người ta đã biết như thế từ vài mùa trước, PSG đẩy mạnh đầu tư thì cũng là chuyện cách đây hai mùa bóng rồi, hay là Barca có dấu hiệu bị khắc chế, Chelsea tìm lại bản sắc, Arsenal tìm kiếm vinh quang, tất cả đã không còn mới nữa. Sự thắng thế một cách dần dần của những đội bóng lắm tiền, sự thoái hóa đi của những đội bóng có truyền thống, có bản sắc, sự xây dựng đầy khoa học và tham vọng của người Đức, hay thế thụt lùi của bóng đá Anh ở tầm châu lục… tất cả chỉ là dấu hiệu, là châm ngòi, là hiện tượng cho đến hết mùa 2012-2013 này.
Phải đến hôm nay, hàng loạt những biến cố, những sự thay đổi mang tính bước ngoặt mới lần lượt xảy ra ở mọi nơi, gợi ý về một kỷ nguyên nhiều đổi khác.
Đó là một Man City thoát khỏi thời kỳ phôi thai làm quen vương miện, giã từ “người hùng” Mancini. Đó là một Chelsea sau nhiều mùa bất ổn tìm về lại với mối tình đầy kỷ niệm Mourinho – và ở chiều ngược lại thì “Người đặc biệt” cũng ôm đầy khát vọng xây lại đế chế nơi đưa mình lên hàng top, chấm dứt chuỗi ngày phiêu bạt trên miền đất dữ Bernabeu. Tiki-taka cũng chính thức chấm dứt thời gian thống trị liền mạch, dứt bỏ luôn cả hệ thống tư tưởng huấn luyện cũ khi đón về “người lạ” Martino. Và đến một đội bóng suốt 26 năm huấn luyện viên không đổi như M.U mà cũng chia tay nốt vị thuyền trưởng của mình, thì thực sự đây là thời điểm của một cuộc chuyển giao thời thế.
Liệu có ai bứt lên?
Tất cả những gì chúng ta đang được theo dõi một cách từa tựa thì giống như một ngày, một thời khắc, những chiếc điện thoại nắp gập hoặc nắp trượt dần bão hòa, smart phone ra đời, và những cuộc đấu công nghệ, quan niệm của khách hàng cũng đến lúc thích nghi theo sự phát triển ấy. Top 4 Ngoại hạng Anh đã cũ rồi, bây giờ là Man City thay Liverpool ở đó, M.U không còn là đội mạnh nhất, là ứng cử viên số một, Sir Alex đã ra đi. Nước Pháp không còn là công trường bình lặng, hôm nay họ là PSG, là Monaco với cả dàn hảo thủ. Người Đức đã biết vô địch, đã áp đảo người Tây Ban Nha. Chuyện Barca hay nhất đã trở thành câu chuyện hôm qua, họ cũng như Real đang phải khởi tạo từ đầu một cỗ máy thành công mới.
Đây là tình thế mà trên vạch xuất phát, chưa có ai đủ thời gian chứng tỏ để được xếp cao vượt hơn mọi người.
Tiền bạc kéo một số người đứng cao lên, và sự biến đổi kéo một số người lùi xuống, nhưng về bao quát thì biên độ chênh lệch đang hẹp lại, các đối thủ đứng sát nhau hơn trên vạch vôi trắng, mở ra một chặng đua rất khó lường. Mỗi bọn họ đều có những hoài bão riêng phải thực hiện, người thì gặt hái sau bao lâu cố gắng, người thì tạm chững lại tìm cách để nhanh hơn, người vẫn giữ được khả năng cán đích top đầu… Ai chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc, có nguồn nhân lực phù hợp nhất với đường lối, người đó sẽ nắm lợi thế.
Bản đồ đang được vẽ lại, thay khác rất nhiều. Tưởng như đã một kiếp khác khi nhớ về lúc những Milan, Inter làm rạng danh bóng đá Ý, khi người Anh có 3 đại diện trong một vòng bán kết, khi Barca chễm chệ trên đỉnh cao, còn ở Pháp thì chẳng ai hy vọng vào thành công lớn của những câu lạc bộ.
Serie A nay không còn là nơi cho những siêu sao tụ tập về, không còn là giải đấu có tới 4, 5 đội xuất sắc đáng xem. Ligue One thế chỗ Serie A khi đều đều mang về những tài năng hàng đầu của thế giới. Còn Premier League, M.U trùng xuống thì Man City và Chelsea lại đang chăm chắm đợi vọt lên, Barca tìm “chất máu” mới, Real bóng bẩy, Real nhiều lộn xộn có lẽ cũng sẽ trở thành quá khứ dưới tay Ancelotti.
Vấn đề riêng thì ai cũng có, nhưng mạnh nhất, ổn định nhất về lực lượng chính là Bayern. Dẫu thế, sau những quãng đường chông gai nghiêng ngả, các ông lớn khác cũng đang bắt đầu dựng xây tính ổn định, mạnh tay trong việc cách tân thứ bóng đá của chính mình. Không dễ được như Barca, khi mà tất cả đang loay hoay trong những trận đấu loạn xà ngầu với những thế võ quen thuộc, họ đã đem tuyệt chiêu tiki-taka nhảy vào vòng chiến một cách đột ngột, mau chóng “áp đảo quần hùng”. Sự bứt lên thần tốc, chớp mắt như vậy là rất hy hữu, Bayern hay đội nào cũng khó làm được. Tồn tại và đứng vững trên đỉnh cao lại càng gian nan. Vị vua tiếp theo của châu Âu là ai? Ai có tố chất bền vững của “kẻ đứng đầu”? Mời đón xem từ tháng 8.
Bóng đá chưa bao giờ ngừng phát triển. Trong một thập kỷ gần nhất, tiki-taka chính là sản phẩm ưu việt nhất được sản sinh, và nó cũng góp phần xúc tác để những thiên hướng chiến thuật khác phải đi lên. Tất nhiên, qua từng mùa hè, mọi đội bóng, mọi ban lãnh đạo câu lạc bộ đều có những bổ sung, làm mới cho những mục tiêu của mình, đồng thời để bắt kịp những cuộc chạy đua ngày càng tối tân, khốc liệt. Nhưng, sau tất cả những mùa giải người hâm mộ đã quen thuộc đó, với những kịch bản, những chỗ đứng đã được định hình tương đối ổn định đó, thì đến năm nay, một cuộc chuyển biến thực sự lớn đang đến.
![]() |
| Chưa biết ai sẽ là "ông chủ" của thời kỳ này. Ảnh: Internet. |
Man City giàu, người ta đã biết như thế từ vài mùa trước, PSG đẩy mạnh đầu tư thì cũng là chuyện cách đây hai mùa bóng rồi, hay là Barca có dấu hiệu bị khắc chế, Chelsea tìm lại bản sắc, Arsenal tìm kiếm vinh quang, tất cả đã không còn mới nữa. Sự thắng thế một cách dần dần của những đội bóng lắm tiền, sự thoái hóa đi của những đội bóng có truyền thống, có bản sắc, sự xây dựng đầy khoa học và tham vọng của người Đức, hay thế thụt lùi của bóng đá Anh ở tầm châu lục… tất cả chỉ là dấu hiệu, là châm ngòi, là hiện tượng cho đến hết mùa 2012-2013 này.
Phải đến hôm nay, hàng loạt những biến cố, những sự thay đổi mang tính bước ngoặt mới lần lượt xảy ra ở mọi nơi, gợi ý về một kỷ nguyên nhiều đổi khác.
Đó là một Man City thoát khỏi thời kỳ phôi thai làm quen vương miện, giã từ “người hùng” Mancini. Đó là một Chelsea sau nhiều mùa bất ổn tìm về lại với mối tình đầy kỷ niệm Mourinho – và ở chiều ngược lại thì “Người đặc biệt” cũng ôm đầy khát vọng xây lại đế chế nơi đưa mình lên hàng top, chấm dứt chuỗi ngày phiêu bạt trên miền đất dữ Bernabeu. Tiki-taka cũng chính thức chấm dứt thời gian thống trị liền mạch, dứt bỏ luôn cả hệ thống tư tưởng huấn luyện cũ khi đón về “người lạ” Martino. Và đến một đội bóng suốt 26 năm huấn luyện viên không đổi như M.U mà cũng chia tay nốt vị thuyền trưởng của mình, thì thực sự đây là thời điểm của một cuộc chuyển giao thời thế.
Liệu có ai bứt lên?
Tất cả những gì chúng ta đang được theo dõi một cách từa tựa thì giống như một ngày, một thời khắc, những chiếc điện thoại nắp gập hoặc nắp trượt dần bão hòa, smart phone ra đời, và những cuộc đấu công nghệ, quan niệm của khách hàng cũng đến lúc thích nghi theo sự phát triển ấy. Top 4 Ngoại hạng Anh đã cũ rồi, bây giờ là Man City thay Liverpool ở đó, M.U không còn là đội mạnh nhất, là ứng cử viên số một, Sir Alex đã ra đi. Nước Pháp không còn là công trường bình lặng, hôm nay họ là PSG, là Monaco với cả dàn hảo thủ. Người Đức đã biết vô địch, đã áp đảo người Tây Ban Nha. Chuyện Barca hay nhất đã trở thành câu chuyện hôm qua, họ cũng như Real đang phải khởi tạo từ đầu một cỗ máy thành công mới.
Đây là tình thế mà trên vạch xuất phát, chưa có ai đủ thời gian chứng tỏ để được xếp cao vượt hơn mọi người.
Tiền bạc kéo một số người đứng cao lên, và sự biến đổi kéo một số người lùi xuống, nhưng về bao quát thì biên độ chênh lệch đang hẹp lại, các đối thủ đứng sát nhau hơn trên vạch vôi trắng, mở ra một chặng đua rất khó lường. Mỗi bọn họ đều có những hoài bão riêng phải thực hiện, người thì gặt hái sau bao lâu cố gắng, người thì tạm chững lại tìm cách để nhanh hơn, người vẫn giữ được khả năng cán đích top đầu… Ai chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc, có nguồn nhân lực phù hợp nhất với đường lối, người đó sẽ nắm lợi thế.
Bản đồ đang được vẽ lại, thay khác rất nhiều. Tưởng như đã một kiếp khác khi nhớ về lúc những Milan, Inter làm rạng danh bóng đá Ý, khi người Anh có 3 đại diện trong một vòng bán kết, khi Barca chễm chệ trên đỉnh cao, còn ở Pháp thì chẳng ai hy vọng vào thành công lớn của những câu lạc bộ.
Serie A nay không còn là nơi cho những siêu sao tụ tập về, không còn là giải đấu có tới 4, 5 đội xuất sắc đáng xem. Ligue One thế chỗ Serie A khi đều đều mang về những tài năng hàng đầu của thế giới. Còn Premier League, M.U trùng xuống thì Man City và Chelsea lại đang chăm chắm đợi vọt lên, Barca tìm “chất máu” mới, Real bóng bẩy, Real nhiều lộn xộn có lẽ cũng sẽ trở thành quá khứ dưới tay Ancelotti.
Vấn đề riêng thì ai cũng có, nhưng mạnh nhất, ổn định nhất về lực lượng chính là Bayern. Dẫu thế, sau những quãng đường chông gai nghiêng ngả, các ông lớn khác cũng đang bắt đầu dựng xây tính ổn định, mạnh tay trong việc cách tân thứ bóng đá của chính mình. Không dễ được như Barca, khi mà tất cả đang loay hoay trong những trận đấu loạn xà ngầu với những thế võ quen thuộc, họ đã đem tuyệt chiêu tiki-taka nhảy vào vòng chiến một cách đột ngột, mau chóng “áp đảo quần hùng”. Sự bứt lên thần tốc, chớp mắt như vậy là rất hy hữu, Bayern hay đội nào cũng khó làm được. Tồn tại và đứng vững trên đỉnh cao lại càng gian nan. Vị vua tiếp theo của châu Âu là ai? Ai có tố chất bền vững của “kẻ đứng đầu”? Mời đón xem từ tháng 8.
Mạnh Quang |
00:00 30/11/-0001















