| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Khi ở Belgrano
Bộ phim When in Rome (khi ở Rome) của đạo diễn Mark Steven Johnson với 2 diễn viên chính Kristen Bell và Josh Duhamel kể về chuyện tình của Beth (Kristen Bell thủ vai) và Nick (Josh Duhamel đóng), sau khi hai người gặp nhau tại lễ cưới của em gái Beth và bạn thân của Nick.
![]() |
| Falcao và vợ |
Chuyện tình của Falcao và Taron cũng tương tự như vậy. Năm 2006 khi còn là một cầu thủ dự bị tại đội 1 River Plate, chân sút sinh năm 1986 nhận được lời mời đến dự đám cưới của Ernesto Farias - tiền đạo khi ấy là trụ cột của đội bóng mang biệt danh “Los Millonarios”.
Kém Farias 6 tuổi, nhưng Falcao lại chơi rất thân với cựu tuyển thủ Argentina này. Chính vì vậy, Farias đã mời Falcao làm một trong ba phù rể của anh tại lễ cưới. Falcao gật đầu ngay bởi trước đây, anh chưa từng có vinh dự này.
Đã 20 tuổi đầu song Falcao vẫn chưa biết yêu là gì. Thế nên, anh càng mong ngóng đến lễ cưới của Farias hơn. Bởi tại đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp tới dự. Rất có thể, Falcao sẽ kiếm được một cô bạn gái cho riêng mình.
Mong ước của “El Tigre” đã trở thành sự thật. Vợ của Farias - Sara Taron có một cô em gái cực “hot” tên là Lorelei. Cô này chính là một trong ba phù dâu của Sara. Đặc biệt, Lorelei là một nàng ca sỹ pop được rất nhiều người mến mộ tại Argentina. Và cũng giống như Falcao, cô chưa từng yêu ai.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong lễ cưới, trái tim của Falcao đã bị rung động. Vẻ đẹp rạng ngời của Lorelei làm cô giống như ánh mặt trời khiến “El Tigre” say nắng. Trước khi lễ thành hôn bắt đầu trong nhà thờ Evangelical, Belgrano, anh đã kịp xin số của người đẹp để hôm nào rủ nàng đi ăn tối.
Lorelei thực tế cũng rất mê sự ga lăng, lịch thiệp và vẻ quyến rũ của Falcao. Trước khi “El Tigre” tới làm quen và xin số, cô thậm chí đã ghé vào tai của chị mình và hỏi rằng: “ôi chị Sara ơi, anh chàng kia là ai mà trông đẹp trai và hào hoa thế nhỉ”.
Đôi bạn trẻ chưa từng yêu, nay đang được trải qua cung bậc đầu tiên của một chuyện tình. Sự hồn nhiên của họ đã khiến đám cưới của Farias và Sara trở nên cực kì đáng nhớ. Số là khi vị giám mục đang chuẩn bị nói đến đoạn “Sara và Farias, hai con có đồng ý sống với nhau trọn đời…, hay không?”, Falcao và Lorelei tự nhiên bật cười.
![]() |
| Lorelei Taron đang mang bầu |
Hóa ra, hai anh chị cứ nhìn rồi trêu nhau ngay trong khi vị giám mục đang nói và chuẩn bị tổ chức lễ thành hôn cho Farias và Sara. Falcao còn nhiều lấn nháy mắt rất tinh nghịch khiến Lorelei không nhịn nổi cười, để rồi cả hai cùng cười, làm mọi người đều phải chú ý.
Thấy Falcao và Lorelei như thế, cả Farias và Sara lẫn đều nhăn mặt và bảo: “Này cô cậu có thôi đi không hả. Để chúng tôi làm đám cưới xong đã rồi thích cười hay làm gì với nhau thì làm”. Vị giám mục thấy ồn ào bèn không nói nữa. Ở phía dưới, tất cả những vị khách cũng trợn tròn mắt lên nhìn.
Phải mất khoảng 2 phút, Falcao và Lorelei mới trấn tĩnh lại và giữ được sự im lặng để vị giám mục tiếp tục. Sau khi lễ thành hôn kết thúc, Farias và Sara trao cho nhau nụ hôn nồng thắm trước khi Farias đưa Sara đi trên một chiếc xe được trang trí rất nhiều hoa cưới.
Nhìn cặp uyên ương này dần dần đi xa khỏi đám đông, Falcao và Lorelei đứng cạnh nhau cũng dần dần đưa hai bàn tay đan vào nhau. Sau đó, họ trao cho nhau nụ hôn đầu đời một cách rất tự nhiên. Không ai chủ động, nhưng hai cái đầu cứ thế quay vào nhau và rồi môi kề môi…
Kết thúc có hậu
Sau cái hôm định mệnh ấy, Falcao và Lorelei trở thành một cặp, thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau. Dù khá bận với công việc hát hò, nhưng Lorelei vẫn sắp xếp thời gian để tới sân xem những trận Falcao thi đấu.
Một hôm sau khi vừa lĩnh lương, Falcao mời Lorelei đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng thuộc Buenos Aires. “El Tigre” không có bộ quần áo nào lịch sự nên mượn tạm của Farias chiếc quần âu, áo sơ mi và đôi giày tây. Thế nhưng, Falcao lại vụng về làm cháy mất chiếc áo khi là nó.
Gần đến giờ hẹn rồi, anh chẳng biết làm thế nào và đành mặc nguyên bộ quần áo gió thể thao của River Plate đến chỗ hẹn. Thấy Lorelei, Falcao vội vàng chạy tới và bảo cô đừng bước vào nhà hàng vội. Anh quỳ xuống và hỏi cô:
“Em làm người yêu anh nhé. Bọn mình đã quen nhau khá lâu rồi và đã hôn nhau nhưng chưa chính thức nói yêu nhau. Giờ anh muốn làm điều đó. Anh không dám bước vào nhà hàng với bộ quần áo này. Bởi anh sợ em sẽ ngại khi đi cùng anh và từ chối nếu anh hỏi. Thế nên anh hỏi luôn. Em đồng ý nhé”.
Lorelei bật cười như ở đám cưới của Sara và Farias. Cô nói: “Ngốc ạ. Em cũng muốn làm người yêu của anh mà. Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không?”. Falcao mừng rơi nước mắt. Anh đứng lên và cùng người yêu của mình bước vào nhà hàng đầy tự tin.
Falcao không quan tâm những ánh mặt đang nhìn anh và đặt một dấu hỏi to đùng khi họ không mấy thiện cảm với trang phục anh đang mặc. “El Tigre” chỉ cần biết mình đã chính thức đoạt được trái tim của người đẹp.
Một năm sau, cũng ở trước cửa cái nhà hàng ấy, Falcao lại quỳ xuống nhưng lần này là để cầu hôn Lorelei. Một lần nữa, Lorelei nở nụ cười tươi tắn và gật đầu. Cặp uyên ương ấy vẫn sống vui vẻ cho đến tận bây giờ. Hồi đầu năm nay, Falcao và Lorelei còn vui mừng thông báo cho tất cả biết rằng họ sắp chào đón thành viên thứ 3 trong gia đình.
Chờ đợi phía trước cặp Falcao - Lorelei sẽ là một tương lai màu hồng với một gia đình đầm ấm. Họ là tình đầu và có lẽ cũng sẽ là tình cuối của nhau…
|
Đón đọc kỳ 4 (cuối): Vì sao Falcao hám tiền?

















