Bobby Moore: Người đội trưởng huyền thoại của đội tuyển Anh

20:32 Thứ ba 13/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Mặc dù được xem là quê hương của môn bóng đá, thế nhưng cho đến nay bóng đá Anh vẫn chỉ có đúng duy nhất một lần đứng trên đỉnh vinh quang của bóng đá thế giới. Ở World Cup 1966, những chú Sư tử Anh đã xuất sắc vượt qua 15 đội bóng còn lại để giành được chức vô địch. Và thủ lĩnh của Tam sư khi đó chính là Bobby Moore, một cầu thủ mẫu mực và là chàng thủ quân huyền thoại của bóng đá Anh.

Bobby Moore là một tượng đài của bóng đá xứ sở sương mù. Ông sinh ngày 12 tháng 4 năm 1941 ở Barking, Essex thuộc nước Anh. Ông bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình từ khi 15 tuổi trong màu áo của đội trẻ West Ham. Câu lạc bộ West Ham khi đó được xem là một trong những cái nôi đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất ở London. Chỉ 3 năm sau đó, ông được đôn lên đội một của West Ham vào năm 1958.

Cũng không lâu sau đó, Bobby Moore nắm giữ cương vị thủ quân của đội bóng thành London. Ông thi đấu tại đây trong khoảng thời gian rất dài lên tới 16 năm. Ông đã có tới 544 lần được ra sân và ghi được tổng cộng 24 bàn thắng. Nên nhớ vị trí sở trưởng của Bobby Moore là hậu vệ, chính vì vậy với 24 bàn thắng cũng không phải là con số quá ít. Cùng với câu lạc bộ West Ham ông đã giành được chức vô địch C2 mùa giải 1964-1965, FA Cup mùa giải 1964. Bên cạnh đó ông cũng giành được những danh hiệu cá nhân như Cầu thủ hay nhất năm ở Anh năm 1964 và liên tục được bầu chọn là cầu thủ chơi xuất sắc nhất của câu lạc bộ West Ham.

16 năm ở West Ham đã đưa Bobby Moore trở thành một trong những đội trưởng vĩ đại của câu lạc bộ. Sau đó, ông chia tay đội bóng thủ đô London để gia nhập một câu lạc bộ khác cùng thành phố là Fulham vào năm 1974. Nhưng cũng chỉ 3 năm sau đó ông đến với đội bóng San Antonio Thunder, rồi phiêu lưu đến những câu lạc bộ khác như Seattle Sounders, hay Herning Fremad trước khi giã từ sự nghiệp sân cỏ của mình. Tên tuổi của Bobby Moore chỉ có thể gắn liền với West Ham bởi từ khi rời câu lạc bộ này thì dường như ông không có thêm được những thành công nào khác nữa.

Vào năm 1966, giải bóng đá vô địch thế giới được diễn ra tại Anh, quê hương của môn bóng đá. Đội tuyển Tam sư khi ấy được đặt rất nhiều kỳ vọng khi được thi đấu trên nhà. Bobby Moore với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của West Ham đã được giao trọng trách nắm giữ cương vị thủ quân và dẫn dắt đội bóng với sứ mệnh cao cả là giữ chiếc cúp Vàng FIFA ở lại với xứ sở sương mù.

Bobby Moore khi ấy chỉ là chàng trai 25 tuổi thế nhưng đã thể hiện được những phẩm chất của một thủ lĩnh thực thụ. Bobby Moore được nhớ đến là một chàng trai có mái tóc xoăn màu vàng thế nhưng lại có lối chơi cực kỳ dũng mãnh. Là bệ phóng thành công cho đội tuyển Anh ở World Cup năm đó. Chẳng ai có thể phủ nhận được vai trò của Bobby Moore khi một mình anh đã chơi rất hay và dù phải đối mặt với rất nhiều những tiền đạo xuất chúng vào thời điểm đó nhưng ông đã chơi cực kỳ khôn ngoan và góp công lớn trong những chiến thắng của Tam sư.

Đội tuyển Anh rơi vào một bảng đấu khá khó khăn với sự xuất hiện của đội tuyển Pháp, Mexico và Uruguay. Thế nhưng họ kết thúc vòng đấu bảng với tư cách nhất bảng A và tự hào hơn khi những chú sư tử không bị thủng lưới bàn nào. Thành tích đó đã nói lên được tầm quan trọng của thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự là Bobby Moore.

Tiếp đến, họ vượt qua gã khổng lồ của bóng đá Nam Mỹ là Argentina với tỷ số tối thiểu 1-0. Và thêm một lần nữa hàng phòng ngự của Tam sư lại không cho đối thủ ghi bàn. Trận bán kết với Bồ Đào Nha mới thực sự là khó khăn. Bobby Moore đứng trước nhiệm vụ là phải bắt chết “Báo đen” Eusebio. Thế nhưng nhờ khả năng phán đoán tốt, cùng với sự dũng mãnh và đọc tình huống tốt của mình, Bobby Moore đã khiến cho Eusebio gặp rất nhiều khó khăn và sau đó thì đội tuyển Anh đã xuất sắc vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1.

Trong trận đấu quan trọng cuối cùng với Tây Đức, một lần nữa Bobby Moore lại cho thấy ông không chỉ xuất sắc ở khâu phòng ngự mà còn lợi hại trong tấn công. Chính ông đã có hai đường chuyền thành bàn trong trận đấu đó để giúp Tam sư quật ngã Tây Đức với tổng tỷ số 4-2 trong thời gian thi đấu hiệp phụ. Người Anh ngạo nghễ bước lên đỉnh cao và chẳng ai có thể quên được hình ảnh người đội trưởng tóc vàng Bobby Moore nâng cao chiếc Cúp trong sự tán thưởng của mọi người. Ông xứng đáng là người đội trưởng bất tử trong lịch sử bóng đá Anh.

Hữu Quân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục