| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Chỉ với một tình huống thoát khỏi sự đeo bám của Martin Olsson, Ronaldo bay người đánh đầu xé toang mành lưới của thủ thành Isaksson. Bàn thắng của CR7 đã chấm dứt chuỗi 8 trận liên tiếp không thua của Thụy Điển trên đất BĐN, song nó cũng phản ánh được một thế trận bế tắc của đội bóng mang biệt danh Seleccao.
![]() |
| Cristiano Ronaldo |
Vì dẫu cầm bóng nhiều hơn (65%), nhưng những đường tấn công của BĐN rất thiếu ý tưởng. Ronaldo, ngoại trừ tình huống ghi bàn, có quá ít cơ hội dứt điểm bởi cầu thủ chủ nhà quá lạm dụng những đường tạt bóng từ 2 cánh. Đó là lý do BĐN chỉ có đúng 3 cú dứt điểm về khung thành Thụy Điển, trong khi các pha phản công của đội khách cũng không ít lần khiến khán giả trên sân Da Luz phải thót tim. Màn trình diễn của thầy trò Paulo Bento rõ ràng không thuyết phục và nó mang đến những dự cảm không lành trước trận lượt về tại Stockholm sau đây 3 ngày.
Thất bại 0-1 không phải là thảm họa và phần nào đó cũng nằm trong toan tính của người Thụy Điển. Thầy trò Erik Hamren hoàn toàn có thể tận dụng cái lạnh ở Bắc Âu để làm được điều tương tự vào lưới BĐN. Nếu không dứt điểm được trận đấu, họ có thể kéo dài thêm thời gian tới hiệp phụ, không loại trừ khả năng giải quyết tấm vé bằng loạt sút luân lưu. Viển vông ư? Chắc chắn là không bởi trên sân nhà Thụy Điển chỉ chịu thua duy nhất ĐT Đức ở vòng loại (thắng 3, hòa 1).
Điều quan trọng nhất, một đội bóng sở hữu siêu tiền đạo Ibrahimovic, mọi thứ đều có thể xảy ra. Ibra có thể tạm thua Ronaldo trong 90 phút ở Da Luz, nhưng trận lượt về sẽ là một câu chuyện khác. Với Ibra, chỉ một sai lầm nhỏ nhất của hàng thủ đối phương cũng sẽ phải trả giá. Chưa ai quên chân sút 32 tuổi này từng ghi cả 4 bàn vào lưới ĐT Anh ở trận giao hữu hồi cuối năm ngoái. Ngay đến ĐT Đức cũng từng bị Ibra chọc thủng lưới. Khi mà lợi thế chỉ là mong manh, nguy cơ bị đá vẫn lơ lửng trong đầu người Bồ.
















