1. Vậy là cuộc đua Quả bóng Vàng FIFA 2014 đã kết thúc trong niềm vui đầy xúc cảm của Cristiano Ronaldo. Khi Thierry Henry mở chiếc phong bao bí ẩn và công bố người thắng cuộc, đã có 3 nét tâm trạng khác biệt ở 3 chiếc ghế nóng. Ronaldo đi từ vẻ sốt sắng, lo lắng tới cảm xúc vỡ òa trong vinh quang. Cùng thời điểm đó, Messi nở nụ cười tươi rói như trút bỏ khỏi mình những hi vọng nhỏ nhoi. Còn với Manuel Neuer, người ta nhận thấy ở anh sự nặng nề và hụt hẫng.
![]() |
| Neuer chỉ về thứ 3 trong cuộc đua Quả bóng Vàng FIFA 2014 |
Đó là những diễn biến tâm lí hoàn toàn dễ hiểu! Leo Messi không tỏ vẻ nuối tiếc bởi Zurich đã là địa điểm quá quen thuộc với tiền đạo này. Chính xác, đây là lần thứ 8 Messi đặt chân tới xứ sở đồng hồ dự lễ trao giải QBV. Kết quả, ngôi sao Barca đã có 4 lần đoạt giải, điều mà chưa cầu thủ nào làm được.
Nhưng với Manuel Neuer thì khác! Đây là lần đầu tiên thủ thành người Đức có cơ hội ngồi trên chiếc ghế nóng ở Zurich. Bỡ ngỡ, háo hức, hi vọng có lẽ là những diễn biến đã theo chân Neuer ngay từ thời điểm FIFA chốt danh sách 3 cầu thủ cuối cùng. Lần đầu tiên bao giờ cũng mang tới những cảm xúc khác lạ, mong manh, giống như 1 chiến binh lần đầu xuất trận. Neuer cũng vậy!
Nhưng sự thật nghiệt ngã đã đập tan những hi vọng nhỏ nhoi của Neuer dù anh đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhân vật tiếng tăm như Michel Platini, Andriy Shevchenko, Diego Maradona hay Alessandro Del Piero.
Trên sân cỏ, Manuel Neuer có thể trổ mọi tài nghệ để che chắn khung thành, thậm chí thắng cả Ronaldo và Messi. Nhưng trên chiếc thảm đỏ ở Zurich, anh không thể ngăn cản những “bàn thắng” mà Ronaldo và Messi đã ghi vào tim của thế giới bóng đá trong nhiều năm qua. Bởi vậy, Neuer chỉ cán đích ở vị trí thứ 3, sau cả Leo Messi.
Trong quá khứ, đã từng có nhiều cầu thủ giành danh hiệu QBV sau khi đưa đội bóng của mình tới chức vô địch World Cup như Zidane (1998), Ronaldo (2002) hay Cannavaro (2006). Nhưng kể từ khi giải thưởng này được FIFA sát nhập (từ năm 2010), lộ trình này đã thay đổi mà Iniesta, Xavi (năm 2010) và Neuer (2014) là những nạn nhân…
2. Sự thất bại của Manuel Neuer ở Zurich đêm qua đã để lại sự nuối tiếc không nhỏ, không phải vì anh xứng đáng hơn Cristiano Ronaldo mà bởi vì anh chỉ là một… thủ môn. Khung gỗ từ xưa tới nay vẫn là vị trí chịu thiệt thòi nhiều nhất dù người ta luôn miệng nói rằng đó là 50% sức mạnh của một đội bóng.
![]() |
| Cuộc chiến không công bằng giữa 1 thủ môn và 2 tiền đạo |
Lịch sử bình chọn QBV FIFA (trước đó là QBV châu Âu) cũng chỉ mới có duy nhất 1 thủ thành được vinh danh. Đó là Lev Yashin nhưng vào năm 1963, thời điểm mà lá phiếu được quyết định bởi các chuyên gia và truyền thông không có tiếng nói quan trọng. Năm 2002, Olivier Kahn dù rất xuất sắc nhưng cũng chỉ về thứ 3 trong cuộc đua với Ronaldo và Roberto Carlos.
Nếu nói bàn thắng là nét đẹp nhất của bóng đá thì người ta đang chú trọng quá nhiều tới tấn công mà lờ đi vai trò của những người gác đền, và sau đó là những hậu vệ. Không chỉ thất thế về vị trí thi đấu, Neuer còn thất bại trong cuộc chiến thương hiệu so với 2 “ông kẹ” của làng bóng đá thế giới.
Chưa nói phạm vi toàn thế giới, ngay ở Đức, Neuer cũng chưa phải ngôi sao chiếm được cảm tình nhiều nhất. Chẳng bởi vậy mà trong cuộc khảo sát của LĐBĐ Đức (DFB), Toni Kroos mới là cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014 của bóng đá Đức.
Việc Neuer không thể giành QBV FIFA 2014 cũng giống chuyện một cô gái nhà nghèo đăng kí tham dự một cuộc thi sắc đẹp. Dù đẹp và tài năng đến đâu, cô gái ấy cũng ít có khả năng đăng quang vì thiếu vẻ long lanh của son phấn, đặc biệt là những bệ đỡ hình ảnh.
Thật vậy! Bao năm qua, Ronaldo và Messi đã tạo dựng được hình ảnh quá lớn trên phạm vi toàn thế giới. Họ đã ăn sâu vào trái tim những NHM trái bóng tròn, để rồi ở bất cứ cuộc bình chọn nào, người ta cũng nghĩ và dành sự ưu tiên cho 2 cái tên ấy. Ai dám khẳng định rằng trong hàng ngàn lá phiếu bình chọn, không có những lá phiếu mà người ta đã gạch Neuer đầu tiên chỉ vì không biết anh ta là ai?
Neuer thừa biết điều này! Chẳng bởi thế mà hồi tháng 11/2014, anh đã đăng đàn khẳng định mình không nổi tiếng vì không thường xuyên chụp ảnh với những chiếc quần lót.
Thiếu may mắn cho Manuel Neuer là anh lại thăng hoa vào đúng thời điểm Ronaldo và Messi làm “bá chủ” thế giới. Trong 6 lần trao giải gần nhất, có 5 lần Ronaldo và Messi cùng góp mặt ở vòng chung khảo. Và ở cả 5 lần ấy, “kẻ thứ 3” đều phải ra về trong thất bại. Trước Manuel Neuer là Fernando Torres (2008), Xavi Hernandez (2009 và 2011) Andres Iniesta (2012) và Franck Ribery (2013). Người ta đang tự hỏi trong lễ trao giải QBV năm 2015, “kẻ thứ 3” sẽ là ai?
3. Quả bóng Vàng FIFA là danh hiệu mà nói như FIFA “nhằm vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của bóng đá thế giới”. Như thế có nghĩa đây là danh hiệu mà bất cứ cầu thủ nào cũng có thể sở hữu nếu thể hiện được tài năng. Nhưng thực tế thì không phải vậy! Đây là danh hiệu không dành cho tất cả…
![]() |
Sẽ là rất khiên cưỡng và cộc lệch nếu đi so sánh những tiền đạo với những hậu vệ, thủ môn để tìm ra ai xuất sắc nhất. Chẳng có tiêu chí nào đủ để lọc ra người thắng cuộc trong cuộc chiến không công bằng này. Bởi vậy mà lâu nay, người ta vẫn cho QBV FIFA là danh hiệu mang nặng cảm tính, đặc biệt sau khi FIFA tiến hành sát nhập 2 giải thưởng làm 1.
Không thể nói rằng Neuer xứng đáng giành QBV FIFA 2014 hơn Cris Ronaldo nhưng sẽ công bằng hơn với thủ thành người Đức nếu anh được đứng trong cuộc chiến của những người cùng vị trí. Tương tự, những Ramos, Lahm cũng có thể được vinh danh nếu không bị đặt trong cuộc chiến quá thiệt thòi.
Phải chăng FIFA cần tái cơ cấu cuộc bình chọn QBV, sinh ra nhiều hạng mục như Oscar của điện ảnh? Khi ấy, bóng vàng mới có khả năng dành cho tất cả đúng như tiêu chí mà FIFA đưa ra!

















