Bình luận: Người Pháp đã cho Paris vào cái chai!

09:02 Thứ năm 21/11/2013

Đêm qua, cả xứ Lục lăng đã không ngủ để đón chào những người hùng Benzema, Sakho, Ribery… Chưa bao giờ chiến thắng lại có ý nghĩa với đội bóng áo Lam như lúc này…

"Hạt sạn" không thể làm lu mờ chiến thắng!

Sau chiến thắng của ĐT Pháp, quá nhiều người đã nói về bàn thắng thứ 2, mang tính chất bước ngoặt của trận đấu. Đó là pha lập công, Benzema ở trong thế việt vị rõ ràng nhưng "hạt sạn" này không thể làm lu mờ chiến công của những chiến binh Pháp.

ĐT Pháp đã làm nên cú lội ngược dòng không tưởng trước Ukraine

Đêm qua, tại "thánh đường" Stade de France (nơi Pháp đã lên ngôi vô địch World Cup), ĐT Pháp đã mang hình hài đích thực. Họ quá nhanh, mạnh mẽ, trái hẳn với sự bệ rạc trong trận lượt đi.

Chính tinh thần "sẵn sàng chết" ấy đã giúp Pháp nung chảy tính toán, nỗ lực của những người Ukraine. Chưa bao giờ, người ta thấy "Những chú gà trống Gaulois" quả cảm tới vậy. Gây sức ép trong cả trận đấu, tung tới 24 cú dứt điểm (và bị trọng tài từ chối 1 bàn thắng hợp lệ), Pháp xứng đáng với thành quả mình đạt được.

HLV Deschamps, người bị chỉ trích khá nhiều trong thời gian qua, đang được xem là anh hùng dân tộc. Rõ ràng, trong cuộc chiến đêm qua, dấu ấn của chiến lược gia này là không nhỏ. Có một thực tế ai cũng phải giật mình rằng 2/3 bàn thắng của ĐT Pháp vào lưới Ukraine đều đến từ những sự thay đổi so với trận lượt đi (Sakho và Benzema). Bên cạnh đó, sơ đồ 4-3-3 (với nhiều hơn 1 tiền vệ ở giữa sân so với sơ đồ 4-2-3-1) đã "cỗ máy" Pháp vận hành trơn tru.

Nói về chiến thắng của người Pháp, tờ Eurosport đã giật title: "Một đêm phép màu". Rõ ràng, chỉ có phép màu của bà tiên mới có thể khiến ĐT Pháp lột xác nhanh chóng tới vậy. Từ kẻ bạc nhược, tới cỗ máy không thể cản phá, từ vô vàn sức ép, tới sự tán dương… là bước tiến không nhỏ của đoàn quân của HLV Deschamps.

"Chỉ với một chỉ nếu, người ta có thể cho cả Paris vào cái chai", đó là câu ngạn ngữ nổi tiếng đề cập tới những giả thiết (mang tính chất phi lý) . Người Pháp hôm qua đã làm được điều thần kỳ đó. Chẳng ai nghĩ sau cú ngã ở Ukraine, thày trò Deschamps có thể làm nên màn lội ngược dòng ngoạn mục đến vậy.

Những CĐV Pháp đã tạo nên "rừng quốc kỳ", ủng hộ đội nhà

Paris của những đêm không ngủ

Đêm qua, tại Stade de France chứng kiến cảnh tượng mang đầy xúc cảm. Sau những khung thành xuất hiện ngợp trời quốc kỳ Pháp. Những CĐV nước này đã nghĩ ra cách cổ vũ khá hay. Chứng kiến hình ảnh choáng ngợp ấy, những cầu thủ Les Blues không động lòng sao được.

Chẳng khó khăn để bắt gặp 1 tấm biển băng rôn, khẩu hiệu với thông điệp hướng về World Cup 1998 trên những khán đài. Rõ ràng, tinh thần Pháp chưa bao giờ chết, ngay cả khi theo khảo sát trước trận đấu, có tới 84% không tin vào khả năng thày trò Deschamps sẽ lật ngược thế cờ.

Đại lộ Đại lộ Champs-Élysées đêm qua đã "thức thắng" trong những tiếng hò reo, những màn ăn mừng của những CĐV Pháp. Có lẽ, những người ủng hộ "Gà trống Gaulois" là những người hạnh phúc nhất bởi trong đời ngươi, đâu dễ gì được sống và tận hưởng thứ cảm xúc đầy thăng hoa ấy.

ĐT Pháp đã trở lại, vươn mình cao bộ ngực tự hào, hướng tới kỳ World Cup vào mùa Hè năm sau. Tuy vậy, tất cả mới chỉ bắt đầu. Câu hỏi được đặt ra rằng liệu Les Blues có duy trì được sự đoàn kết (như cuộc chiến đêm qua) trong thời gian dài?

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục