Bị chỉ trích dữ dội, Pep Guardiola lên tiếng xin lỗi cameraman
Sau thất bại 1-2 của Manchester City trước Newcastle United cuối tuần qua, hình ảnh Pep Guardiola nổi giận và phản ứng gay gắt với một cameraman trên sân St James’ Park đã lan truyền mạnh mẽ. Tình huống này ngay lập tức tạo ra những tranh luận trái chiều, khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha phải lên tiếng làm rõ trong buổi họp báo trước trận gặp Bayer Leverkusen tại Champions League.
Pep thừa nhận ông đã hành xử không đúng mực và lập tức gửi lời xin lỗi: “Tôi cảm thấy xấu hổ, thật sự ngượng ngùng khi xem lại khoảnh khắc đó. Tôi không thích điều đó. Tôi đã xin lỗi người quay phim chỉ sau một giây.”
Ông giải thích phản ứng bộc phát xuất phát từ việc muốn bảo vệ đội bóng: “Tôi cũng chỉ là con người. Sau 1000 trận đấu, tôi không hoàn hảo. Tôi luôn bảo vệ CLB của mình, đó là lý do khiến tôi phản ứng như vậy.”
Không chỉ nói về vụ việc với cameraman, Pep còn bất ngờ gửi thông điệp mang tính mỉa mai liên quan đến tương lai của Claudio Echeverri — tài năng trẻ người Argentina đang được cho Bayer Leverkusen mượn. Dù được đánh giá cao, cầu thủ 19 tuổi vẫn chưa được sử dụng nhiều tại Bundesliga.
Man City được cho là muốn Echeverri chuyển tới Girona – một đội bóng thuộc hệ thống City Football Group – thay vì Leverkusen. Khi được hỏi về kế hoạch dành cho Echeverri, Pep đáp lại đầy ẩn ý: “Tôi tin rằng người đại diện xinh đẹp của cậu ấy biết hết mọi chuyện.”
Khi phóng viên tiếp tục hỏi Echeverri có thể trở lại Man City vào tháng Một hay không, Guardiola chỉ trả lời ngắn gọn: “Hãy hỏi người đại diện của cậu ấy.”
Những phát biểu này cho thấy Pep không chỉ bức xúc với tình huống trên sân mà còn khó chịu với cách các người đại diện can thiệp vào lộ trình phát triển của các tài năng trẻ. Trận gặp Leverkusen sắp tới sẽ là cơ hội để Man City mở ra phản ứng tích cực sau thất bại trước Newcastle.

















