
Triều đại của HLV Ange Postecoglou tại Nottingham Forest đã kết thúc một cách chóng vánh và đầy kịch tính. Chỉ 39 ngày sau khi nhậm chức, nhà cầm quân người Úc bị sa thải ngay sau thất bại 0-3 trước Chelsea trên sân nhà City Ground. Quyết định này được đưa ra chỉ vài phút sau tiếng còi mãn cuộc – một hành động khiến toàn đội lẫn giới truyền thông đều bất ngờ.
Trận thua Chelsea nối dài chuỗi 8 trận không thắng của Forest dưới thời Postecoglou (hòa 2, thua 6), khiến ông trở thành HLV có nhiệm kỳ ngắn thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Sự kiên nhẫn của ông chủ Evangelos Marinakis dường như cạn kiệt khi ông rời khán đài ngay sau bàn thua thứ hai – dấu hiệu cho thấy một quyết định khó tránh khỏi.
Theo phóng viên TNT Sports, Postecoglou chỉ kịp vào phòng thay đồ nói vài lời chia tay ngắn gọn với các cầu thủ trước khi rời sân với chiếc túi trên vai. Ngay sau đó, toàn đội được triệu tập họp khẩn với ban lãnh đạo để thông báo quyết định chính thức.
Điều đáng chú ý là các cầu thủ vẫn đứng về phía Postecoglou. Tiền vệ Morgan Gibbs-White khẳng định họ “vẫn hoàn toàn tin tưởng” vào HLV người Úc và cảm nhận rõ sự tiến bộ trong lối chơi, dù kết quả chưa phản ánh đúng nỗ lực.
Vụ sa thải diễn ra quá nhanh đến mức Postecoglou không kịp tham dự họp báo sau trận, trong khi các trợ lý của ông vẫn còn ở lại sân. Chỉ trong hơn một tháng, chiến lược gia 59 tuổi đã trải qua một trong những chương ngắn ngủi và cay đắng nhất trong lịch sử Nottingham Forest – một minh chứng rõ nét cho sự khắc nghiệt của Premier League.