
HLV Enzo Maresca tiếc nuối khi Ange Postecoglou bị sa thải.
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc xác định chiến thắng thuyết phục 3-0 cho Chelsea vang lên, HLV Enzo Maresca đã phải đối mặt với tin tức gây sốc: đối thủ vừa bại trận của ông, HLV Ange Postecoglou của Nottingham Forest, đã chính thức bị sa thải.
Trước thông tin này, vị chiến lược gia người Ý đã ngay lập tức bày tỏ sự đồng cảm nhưng cũng không quên nói lên sự thật khắc nghiệt của nghề huấn luyện viên. Trả lời phỏng vấn của TNT Sports, Maresca cho biết ông cảm thấy "thực sự tiếc nuối" và cho rằng việc một đồng nghiệp mất việc "luôn thật đáng tiếc".
Tuy nhiên, Maresca cũng thẳng thắn thừa nhận bản chất tàn khốc của bóng đá hiện đại. Ông chia sẻ: "Nhưng chúng tôi đã nói nhiều lần rồi, thật không may, đây là một nghề mà bạn cần phải thắng các trận đấu." Maresca nhấn mạnh rằng áp lực này không của riêng ai và nếu không thể mang về kết quả, tất cả các HLV đều phải nhận chung một kết cục.
Lời chia sẻ này không chỉ là một nhận định về tình huống của Postecoglou, mà còn là một sự thừa nhận về áp lực khổng lồ mà chính bản thân ông và mọi HLV khác đều phải đối mặt hàng tuần.
Bên cạnh đó, Maresca cũng dành những lời nhận xét tôn trọng về màn trình diễn của Nottingham Forest. Ông cho rằng đội chủ nhà đã "chơi rất tốt trong hiệp một", cho thấy họ đã gây ra không ít khó khăn cho Chelsea.
Dù vậy, Enzo Maresca cũng khẳng định sự vượt trội và xứng đáng chiến thắng của đội bóng mình trong hiệp hai: "Sang hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng." Lời khen dành cho đối thủ ngay sau khi họ thất bại và HLV của họ bị sa thải cho thấy một thái độ chuyên nghiệp và đầy sự tôn trọng từ HLV trưởng của Chelsea.