Bất ngờ hơn mới đây, ông bầu Đoàn Nguyên Đức còn mơ được làm Trưởng BTT. Thực ra, ông Dương Vũ Lâm (người mà trước khi ngồi ghế Trưởng BTT chưa hề qua một ngày cầm còi, chưa từng gắn bó với đời sống TT nội) giữ được trọng trách này thì chẳng có lý do gì để ông Đoàn Nguyên Đức không thể nối ngôi. Vấn đề là VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) có dám "hiện thực hóa" giấc mơ của ông Đức hay không? và chính ông Đức cũng có dám biến giấc mơ đó thành hiện thực?
![]() |
| Bầu Đức: Tôi mơ một giấc mơ... |
Nói thế bởi sau khi trao cho VPF nắm quyền kiểm soát các giải chuyên nghiệp, VFF đã chọn ông Dương Vũ Lâm, bằng cách bầu bổ sung vào Ủy viên BCH VFF để hợp thức hóa ghế nóng, cũng không ngoài mục tiêu kiểm soát mảng TT, vốn được coi là “yết hầu” của công tác tổ chức, điều hành giải. Chúng ta đã thấy, rất nhiều những vấn đề nảy sinh trên sân cỏ đều bắt đầu từ công tác trọng tài.
Nhưng gió xoay chiều, chẳng những ông Dương Vũ Lâm và BTT ngày càng không xích lại gần VFF, mà càng... xa cách. Thường trực VFF đã từng phê bình BTT đã không tôn trọng tổ chức, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, nhiều quy trình quan trọng không tuân thủ tổ chức... Từ đó, việc cải tổ một số vị trí chủ chốt trong BTT đã được đưa ra nhưng không thành để rồi VFF đã “túm” được sự cố 4 TT dính nghi án tiêu cực, "trảm" trưởng và phó BTT: Dương Vũ Lâm- Đoàn Phú Tấn.
Vậy thì ông Đoàn Nguyên Đức chưa bao giờ hợp với VFF, làm sao có thể được tín nhiệm ngồi ghế trưởng BTT?
Và cho dù có được hô biến các rào cản để biến giấc mơ thành hiện thực, bầu Đức cũng khó điều hành tốt công tác TT. Trước hết, lịch sử tổ chức này không nói quá lời, là những câu chuyện đấu đá nội bộ bất tận ở ngay cấp thượng tầng. Khi cái nóc chưa yên, việc thiết lập kỷ cương, đội ngũ TT, GS chuyên tâm với nghề với trách nhiệm cao nhất, có thực tâm, chỉ là nhất thời. Trong khi đó, môi trường bóng đá ta chưa thể giúp cho TT thực hiện được giấc mơ làm nghề tử tế. Ai cho họ sống được với nghề, khi nhìn sang các bộ phận khác thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp đều có vấn đề, không ít thì nhiều.
Công bằng mà nói, BTT thời ông Dương Vũ Lâm tương đối đồng thuận, làm được khối việc tốt cho TT thì họ lại không được Liên đoàn ủng hộ, cùng lúc những thế lực khác từ trong nội bộ TT cũ luôn lăm le phá.
Cho dù TT ta không được ủng hộ, tin tưởng, nể trọng nhưng đa số các CLB đều phải sợ họ. Sợ bởi chỉ một cú cắt còi, cú phất thì bao nhiêu tiền tỷ hoàn toàn có thể trôi sông. Khi sai sót TT có thể đổ lỗi chuyên môn, trong khi chưa có bộ phận nào đủ năng lực giám sát được nếu TT tiêu cực. “Việc tìm ra bằng chứng đội bóng đưa tiền cho trọng tài có đến 3 thế kỷ nữa cũng không tìm ra được”- lời bầu Đức.
Ông Nguyễn Hồng Thanh từng bảo thấy TT A, B là sợ lắm! HLV Nguyễn Thành Vinh từng nói TT ta có hiện tượng “mafia”. Muốn làm Trưởng BTT đã khó, còn thành công thì đâu dễ hả bầu Đức?















